Tính đến trước 2 loạt "đấu súng" ở World Cup này, Hà Lan đã thất bại tới 4/5 lần "đấu súng" ở các kỳ Euro, World Cup trước. Những con số thống kê cho hay, trong khi xác suất đấu súng thành công của "những người Anh yếu bóng vía" là 68% thì Hà Lan thậm chí chỉ là 67%, và những con số thống kê còn nhắc: Ở kỳ Euro 2000 trên sân nhà, cầu thủ Hà Lan đã đá hỏng cả thảy 5 quả 11m (tính cả trong thời gian thi đấu chính thức) trước Italia, để rồi phải chịu một... đại dương chỉ trích.
Năm nay, khi người ngồi ghế thuyền trưởng Hà Lan là Van Gaal và khi ông thầy đã giúp đội nhà vượt qua loạt 11m trước Costa Rica ở tứ kết thì nhiều người tin định mệnh sẽ thay đổi. Tin vì Van Gaal đã có những chiêu mánh đặc biệt trong loạt đấu này, thể hiện ở việc ông thay thủ thành Tim Krul vào sân ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 - một chiêu mánh không nhắm nhiều tới mục tiêu chuyên môn, mà có lẽ nhắm đến việc làm hoang mang đối thủ. Sau trận đấu, Van Gaal còn bảo, ông đã nghiên cứu rất kỹ cách đá 11m của Costa Rica trước Hy Lạp, từ đó có thể đưa cho học trò những "mật lệnh" đầy hiệu quả.
Nhưng không may cho Van Gaal khi Argentina không trải qua bất cứ loạt "đấu súng" nào cho đến khi "đấu súng" với các học trò của ông, vì thế ông chẳng có cơ hội để mày mò, nghiên cứu. Cũng không may cho ông khi Hà Lan, vì những lý do khác nhau đã dùng hết quyền thay người, khiến ông không thể thay Tim Krul vào sân như lần trước nữa. Và như thế, yếu tố "không may" ảnh hưởng rất nhiều đến tư thế bại binh của thầy trò ông!
Nhưng nên nhớ, thực địa chiến trường đâu phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn của mình. Và trong những hoàn cảnh không như mong muốn ấy thì yếu tố nội lực, bản lĩnh có vai trò lớn lao. Thế nhưng, cái lúc mà Van Gaal cần yếu tố nội lực, bản lĩnh nhiều nhất thì các học trò đã đáp trả như thế nào? Thì đây: Có tới 2 người được ông đề nghị đã từ chối đá quả 11m đầu tiên. Từ chối một cách thẳng thừng, dứt khoát. Mà nó không phải là lần từ chối đầu tiên trong lịch sử. Nên nhớ, ngay cả ngôi sao thượng thừa Dennis Bergkamp trước đây cũng từng từ chối như vậy.
| Có tới 2 người được HLV Van Gaal đề nghị đã từ chối đá quả 11m đầu tiên. Từ chối một cách thẳng thừng, dứt khoát. |
Thế thì, việc Hà Lan thắng Costa Rica trên loạt luân lưu ở vòng tứ kết chỉ là hiện tượng - cái hiện tượng được tạo ra nhờ chiêu mánh nhất thời của một ông thầy. Còn Hà Lan thảm bại Argentina trên loạt luân lưu ở bán kết là bản chất - cái bản chất đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ và nhiều nỗi ám ảnh tích tụ.
Để chữa một thứ bệnh thuộc về bản chất - thứ bệnh phát đi từ trong tim (chứ không từ da thịt) đừng nói là một Van Gaal, e là mười Van Gaal cũng khó lòng thành công.
Vậy thì điều duy nhất có thể nói bây giờ là: Xin chúc mừng Van Gaal vì chân trời M.U đang chờ đợi, và sứ mệnh "chữa bệnh trong tim" đã chính thức chấm dứt rồi!