Bé Nguyễn Phạm Quang Hiển, sinh năm 2008, trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Thiên Đức Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đầu tháng 8/2010, thấy bé bỗng dưng bị các triệu chứng như tê khớp, tay chân sưng phù, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn. Tại đây bác sỹ chuẩn đoán nghi bé bị ung thư máu và khuyên gia đình nên nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng I TP HCM để được điều trị.
Qua theo dõi và tiến hành các xét nghiệm, Bệnh viện Nhi đồng I chính thức kết luận bé bị bệnh bạch cầu cấp lympho (ung thư máu) và chuyển bé sang Bệnh viện Huyết học TP HCM, vì nơi đây chuyên điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.
Sau hơn 3 tháng điều trị, số tiền viện phí của bé lên đến hơn 174 triệu đồng. Vì bé Hiển dưới 6 tuổi nên được hưởng chế độ bảo hiểm 100%. Nhưng do căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị bằng hóa chất và thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình phải đóng thêm cho bệnh viện 51 triệu đồng.
Để có được số tiền trên, bố mẹ bé Hiển phải vay mượn nhiều nơi, cuộc sống hàng ngày với bốn nhân khẩu của gia đình chỉ trông chờ vào số tiền công làm thuê của bố bé là anh Nguyễn Quang Thanh. Trong lúc vợ thường trực ở bệnh viện chăm con, sống nhờ cơm cháo tình thương thì anh Thanh đi làm phụ hồ ở tỉnh Bình Dương, mỗi ngày được 100.000 đồng nhưng ngày làm ngày không bởi khi nào có việc thì chủ mới gọi.
Cuộc sống chật vật, chưa lo nổi miếng ăn hàng ngày nay lại lo chữa bệnh cho con khiến gia đình càng thêm túng quẫn, kiệt quệ. Tại phòng 308 Khoa Nhi II - Bệnh viện Truyền máu huyết học, anh Thanh, nói trong nước mắt rằng bệnh viện vừa yêu cầu gia đình phải lo 6 đợt điều trị, vào hóa chất tiếp theo cho bé với số tiền thuốc ngoài danh mục phải đóng hơn 70 triệu đồng, nhưng gia đình không có khả năng. "Mỗi lần nhìn thấy con sốt, nhức khớp, lết đi như đứa trẻ mới biết ngồi là lòng quặn thắt" - chị Phạm Thị Hợi, mẹ bé, giọng buồn rầu.
Thật thương tâm cho cháu bé chưa được 3 tuổi phải gánh chịu căn bệnh quái ác và những cơn đau chết người. Nếu không được điều trị tới nơi thì hy vọng sống của bé Hiển càng thêm xa, và những cơn đau quái ác sẽ lại hành hạ bé trong ánh mắt bất lực của anh Thanh - chị Hợi. Hơn lúc nào hết, bé Hiểu rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng bạn đọc gần xa.
Mọi sẻ chia, giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội; ĐT: 043 9420595