Theo lời khuyên của các bác sĩ, gia đình cần phải đưa cháu Tuấn đi mổ sớm mới mong phục hồi sức khỏe. Dù rất thương con nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên bố mẹ Tuấn chỉ có thể lo cho cháu được tiền thuốc hàng ngày. Hiện tại tình hình sức khỏe của Tuấn đã xấu hơn rất nhiều.
Đến nay dù đã hơn 2 tuổi nhưng do bị bệnh nặng nên cháu Tuấn vẫn chưa nói, chưa đi được, mặt lúc nào cũng tím tái, mắt chảy nước thường xuyên. Khổ nhất là cháu lại thường xuyên bị ngất vì thiếu máu, mắt ngày càng mờ đi.
Bà Trần Thị Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Kim và chị Nguyễn Thị Hương (bố mẹ cháu Tuấn) đều làm nông nghiệp. Cả gia đình anh Kim hiện sống trong căn nhà rộng 25m2, trong khi đó, hai vợ chồng anh Kim lại không có nguồn thu gì ngoài đồng ruộng, thu nhập bình quân mỗi tháng được khoảng một triệu đồng.
Ngoài cháu Tuấn, vợ chồng anh Kim còn đang phải nuôi ba người con khác đều đang đi học. Trước tình cảnh bệnh tật của cháu Nguyễn Văn Tuấn, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cháu để có tiền chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0439420595; hoặc anh Nguyễn Văn Kim, xóm 8, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An