Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Văn Tĩnh, ở thôn Thứ Nhất, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam lên Hà Nội làm nghề bốc vác thuê. Tại đây anh đã gặp cô công nhân Nguyễn Thị Xuân, người dân tộc Mường, ở Hoà Bình và họ đã nên vợ nên chồng. Một năm sau, đôi vợ chồng trẻ đón đứa con gái đầu lòng trong niềm vui khôn xiết. Cháu bé dù sinh non, nặng có 2,5kg nhưng trông rất xinh xắn. Họ đặt tên cho con là Nguyễn Trà My.
Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi khi bước sang ngày thứ hai sau khi sinh, bé My bị sốt cao. Bé phải nằm điều trị tại Trạm y tế 1 tháng vì bệnh viêm phổi. Mừng mừng, tủi tủi đón con về nhà sau đợt điều trị dài ngày, nhưng 3 ngày sau bé My lại ho và co giật mạnh. Vợ chồng anh Tĩnh lại cho con lên Trung tâm Y tế huyện Bình Lục điều trị và bác sỹ vẫn chẩn đoán cháu My bị viêm phổi. Sau lần đó, bé My lại ho mạnh, thở dốc, cả người tím đen và phải nằm điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Nghi cháu My bị bệnh tim bẩm sinh nên bệnh viện đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.
Không chỉ bị bệnh tim bẩm sinh, bé My còn bị bệnh viêm phổi hành hạ. Đầu năm 2011, cháu My được thông tim. Nhưng sức khoẻ của cháu vẫn không tiến triển tốt hơn.
"Bệnh viện kết luận cháu bị teo tịt ống động mạch phổi và thông sàn nhĩ thất toàn bộ. Em thấy bác sỹ bảo bệnh của cháu rất nặng, đã có ca như cháu trước đó tử vong nên vợ chồng em rất hoang mang. Bác sĩ ở Bệnh viện Nhi bảo cháu phải được 6kg thì mới phẫu thuật được và phải chờ chuyên gia nước ngoài. Cháu không hấp thụ thức ăn, suốt ngày ho và quấy khóc, hay bị nôn trớ nên chưa biết lúc nào mới đủ cân để phẫu thuật" - chị Xuân buồn rầu cho biết.
Bé My đã được 8 tháng, nhưng cháu mới nặng có 4,2kg. Chân, tay của bé nhỏ xíu trông rất thương cảm. Khuôn mặt bé xinh xắn nhưng lúc nào cũng tím tái vì căn bệnh tim hành hạ. Mỗi khi trở trời, bé quấy khóc suốt đêm không ngủ. Đầu tháng 6/2011 bé bị ho nhiều, vợ chồng anh Tĩnh đưa con lên Bệnh viện Bạch Mai để khám. Các bác sĩ giới thiệu họ cho con ra Bệnh viện Tim Hà Nội.
Giữa cái nắng tháng 6 nóng nực, trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2, đứa bé quấy khóc suốt. Nhìn đứa con gái yếu ớt, anh Tĩnh rớt nước mắt cho biết: "Từ ngày sinh cháu, tháng nào em đi làm nhiều nhất là được 10 ngày, còn lại là ở nhà đưa con đi chạy chữa khắp nơi. Hai bên nội ngoại đều nghèo, tiền chữa bệnh cho con đã hết vài chục triệu. Bây giờ nếu phải mổ tim cho cháu, chúng em không biết lấy tiền ở đâu?".
Vợ chồng anh Tĩnh đang lâm vào cơn bĩ cực. Báo CAND kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, hãy ủng hộ và chia sẻ với vợ chồng anh Tĩnh để họ có điều kiện chữa bệnh cứu cháu Trà My. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595