Vợ chồng anh Hùng - Ti sống bằng nghề bốc vác thuê. Công việc nặng nhọc nhưng đồng tiền kiếm được khéo lắm cũng chỉ đủ trang trải ăn uống, sinh hoạt trong ngày.
Niềm vui của anh chị là thành tích học tập của cháu Linh, năm học lớp 1, cháu đạt học sinh giỏi. Đó là món quà động viên tinh thần anh chị bươn chải kiếm sống. Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang! Giữa tháng 8, trường của cháu và một số trường học khác ở Quảng Trị phải học sớm để đề phòng lũ lụt. Ngay buổi học đầu tiên, cháu đã bị ngất xỉu tại lớp. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy cháu bị ung thư máu. Hung tin như sét đánh ngang tai, làm anh chị sụp đổ.
Đau đớn vì con bị trọng bệnh, chị Ti đang mang thai cứ ngất lên ngất xuống, phải nằm viện liên tục vì động thai. Một mình anh Hùng mang con đi chạy chữa khắp nơi. Nằm ở Bệnh viện Trung ương Huế được 1 tháng, những nơi có thể mượn được tiền để chạy chữa cho cháu thì anh chị đều đã mượn. Tuần trước, anh đành xin xuất viện đưa con về nhà. Nhưng về nhà nhìn con đau đớn khó thở, anh lại đưa con trở vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
Rất mong các cá nhân, nhà hảo tâm chia sẻ phần nào nỗi đau của gia đình anh Hùng, giúp cho cháu Linh có thể được tiếp tục sống