Sau khi bị "văng ghế" chức Tổng giám đốc quyền lực của Định chế tài chính nổi tiếng nhất thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào năm ngoái và mất cả cơ hội là ứng viên sáng giá Tổng thống Pháp trong năm nay thì những ngày cuối tháng hai này, một đen đủi nữa lại xảy ra với ông Strauss-Kahn, khi ông phải trải qua một đêm trong nhà giam, sau khi bị bắt vì các lời cáo buộc ông tham gia vào các cuộc truy hoan với gái gọi. Ông được triệu tập tới với vai trò nhân chứng, nhưng sau đó lại bị cho là nghi phạm.
Nhân vật ngoài đời nguy cơ tù 5-20 năm
Ngoài ra, các công tố viên cho hay, cựu giám đốc IMF bị giam giữ vì bị tình nghi "tiếp tay cho một băng nhóm tội phạm có tổ chức" và "sử dụng sai mục đích công quỹ".
Có ba khả năng xảy ra đối với người đàn ông 62 tuổi này: được kết luận vô tội, nhận tội nhưng được tại ngoại, hoặc tiếp tục bị giam giữ để chờ phán quyết cuối cùng. Theo luật hiện hành ở Pháp, tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức có thể phải nhận mức án tù lên tới 20 năm, trong khi tội biển thủ công quỹ có thể phải chịu án tù 5 năm.
Đề tài trở thành phim hấp dẫn
Chuyện ông Kahn phạm pháp đang chờ các cơ quan chức năng đưa ra phán quyết. Nhưng đạo diễn phim về các đề tài nổi loạn-Abel Ferrara mới đây lên kế hoạch quay một bộ phim về việc tấn công tình dục và những mưu toan cưỡng hiếp với sự tham gia của nam diễn viên huyền thoại người Pháp -Gérard Depardieu. Ferrara phát biểu trên tờ Le Monde rằng: việc quay phim có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 6/2012.
Cũng theo một số nguồn tin, đạo diễn người Mỹ-Abel Ferrara đang thực hiện một bộ phim về "vụ DSK" (Strauss-Kahn -cựu giám đốc IMF bị ô nhục sau lời cáo buộc tấn công tình dục một hầu phòng khách sạn, ông bị bắt giam vào mùa xuân năm ngoái, và cuối cùng được thả tự do).
Đây sẽ là một bộ phim về tình dục và chính trị, ngôi sao điện ảnh Gerard Depardieu trong vai Strauss-Kahn. Vai vợ của Strauss-Kahn sẽ do diễn viên Isabelle Adjani đảm nhận. Bộ phim đã đánh dấu sự quay trở lại với nghệ thuật của Ferrara sau một năm vắng mặt-vị đạo diễn nổi tiếng đã từng quảng cáo cho "Go Go Tales"-một bộ phim được trình chiếu tại Cannes vào năm 2007 nhưng lại không được phát hành cùng thời điểm đó vì những lý do về pháp luật.
Ferrara vui vẻ phát biểu trên tờ Le Monde rằng, ông sẽ bắt đầu quay bộ phim về Dominique Strauss-Kahn vào tháng 6/2012 để giúp đỡ diễn viên Depardieu. Các cảnh quay của phim sẽ được thực hiện tại Paris, Washington, và New York. Đạo diễn Ferrara nói rằng: "Đây là các khu trung tâm quyền lực. Và sự thực, đây là bộ phim nói về những người giàu có và nắm quyền lực trong tay".
Tuy nhiên, Vincent Maraval-đồng sáng lập công ty phân phối các tác phẩm điện ảnh Wild Bunch kiêm nhà sản xuất phim "4:44-Ngày cuối cùng trên Trái Đất" cho hay: "Không có thứ gì xảy ra như ý muốn. Sự thật là chúng tôi muốn Abel bắt đầu quay phim vào tháng 6. Tuy nhiên, ông vẫn còn suy nghĩ về 4 dự án, và chúng tôi không thể tự mình đưa ra sự lựa chọn".
Lời tuyên bố đó khiến Ferrara bật cười: "Vincent không muốn thảo luận về dự án này. Đây là chuyện rất bình thường. Ông ấy là nhà sản xuất. Nhưng tôi là một đạo diễn-và không một ai có thể ngăn cản tôi nói về bộ phim của mình".
Thật phi lý khi mà gán ghép một đạo diễn khó tính với chủ đề này-vụ DSK. Sau khi thoát ra khỏi giai đoạn nghiện ngập, Ferrara đã định hình lại công việc của mình và trở nên nổi tiếng với biệt hiệu "con cừu đen của ngành điện ảnh Mỹ".
Chính trị và quyền lực - "một vụ kinh doanh bê bối"
Ferrara nói rằng: "Dominique Strauss-Kahn không phải là người duy nhất bộc lộ mối quan hệ giữa quyền lực chính trị và sự vượt quá giới hạn tình dục. Đó là một vụ kinh doanh bê bối".
Với vụ DSK, Ferrara thừa nhận rằng, ông bị cuốn hút vào một đề tài lớn chứ không đơn thuần bị cuốn hút bởi một câu chuyện. Ferrara nói: "Hơn nữa, còn có một thực tế là, số phòng tại khách sạn Sofitel-nơi xảy ra vụ bê bối-cũng chính là căn phòng nơi tôi đã quay bộ phim "New Rose Hotel"-phòng 2860. Đây là một trong những căn phòng xảy ra vụ "kinh doanh bê bối".
Còn Gérard Depardieu? Ferrara chỉ được xem anh ấy diễn xuất ở một vài bộ phim, nhưng đã gặp diễn viên này vào tháng 9/2011 thông qua Vincent Maraval. Ferrara nói: "Tôi nghĩ rằng, anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy có thể suy nghĩ, cảm nhận được mọi thứ. Anh ấy có mọi điều mà một đạo diễn có thể mong chờ ở một diễn viên".
Kịch bản đã được viết, và được khuyến khích công bố trên các phương tiện truyền thông cũng như từ các nguồn riêng của đạo diễn. "Tôi có các nhà điều tra riêng"- là câu nói chứa hàm ý của Ferrara nhằm xoa dịu những suy nghĩ của nhà sản xuất Maraval trước khi ông này khẳng định, bộ phim của Ferrara sẽ là một sự viễn tưởng.
Ferrara cho biết thêm: "Đây sẽ là một bộ phim về chính trị và quan hệ tình ái với hai diễn viên chính: Depardieu và Adjani. Và cũng chỉ cần biết rằng: đây là một bộ phim đề cập tới tính cách của cả hai nhân vật nhiều hơn bất cứ thứ gì"