Ông John McGee, Thượng nghị sĩ bang Idaho, Mỹ bị bắt sáng 19/6/2011 sau khi bị tình nghi ăn cắp chiếc xe Ford Excursion và một thùng kéo rơ móc ở thủ phủ Boise, bang Idaho. Tại thời điểm bị bắt nồng độ cồn trong máu của Thượng nghị sĩ John McGee vượt mức cho phép. Cảnh sát đã thẩm vấn, sau đó thả ông John McGee, người lần đầu tiên được bầu làm nghị sĩ bang Idaho năm 2004.
Nhưng uy tín của Thượng nghị sĩ John McGee đã sụt giảm, thậm chí còn phải điều trần (11-7) trước Uỷ ban điều tra của đảng Cộng hoà bang Idaho sau khi bị toà kết án 180 ngày tù vì tội trộm cắp. Ngày 16/7, ông John McGee bị Uỷ ban điều tra của đảng Cộng hoà bang Idaho bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Mặc dù đã 2 lần ra tranh cử Tổng thống Mỹ, nhưng hôm 3/6/2011, cựu Thượng nghị sỹ Dân chủ bang North Carolina John Edwards vẫn bị cáo buộc phạm tội che giấu việc chi hơn 925.000 USD cho tình nhân. Số tiền này được sử dụng trong thời điểm vận động tranh cử năm 2008. Nếu bị kết luận có tội, ông John Edwards sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt trị giá 250.000 USD. Nhưng luật sư Gregory Craig của ông John Edwards đã biện hộ để thân chủ thoát tội.
Cô Rielle Hunter, người tình bí mật của cựu Thượng nghị sĩ đã lần đầu tiên công khai sau 2 năm che giấu mối tình với ông John Edwards và con gái Quinn 2 tuổi của họ. Cuộc tình giữa họ nảy sinh cách đây 5 năm (2006-2011) khi hãng sản xuất băng video của cô Rielle Hunter được thuê quay chiến dịch tranh cử của ông John Edwards. Khoản tiền 100.000 USD mà cô Rielle Hunter được trả để quay video tranh cử của ông John Edwards đã bị điều tra.
Ngoài ra, nguyên trợ lý Andrew Young của ông John Edwards, người lúc đầu nhận là bố cháu Quinn về sau đã viết cuốn sách "Chính trị gia" tiết lộ về mối tình giữa ông John Edwards với cô Rielle Hunter. Mặc dù chung sống 33 năm với ông John Edwards và mắc bệnh ung thư xương (từ tháng 3/2007), nhưng bà Elizabeth vẫn quyết định ly hôn.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Scott Brown đã phải khá vất vả sau khi bức ảnh bán khỏa thân của ông từ gần 30 năm trước xuất hiện trên Internet (22/1/2010). Ông Scott Brown là người của đảng Cộng hòa từng tự hào khi giành chiến thắng trong cuộc thi "Quý ông hấp dẫn nhất nước Mỹ" năm 22 tuổi. Nhưng những bức ảnh nhạy cảm từng đăng trên tạp chí Cosmopolitan năm 1982 trong tư thế bán khỏa thân đã khiến ông Scott Brown bị chỉ trích không ngớt, đặc biệt là sau khi đắc cử Thượng nghị sĩ bang Massachusetts.
Gần 4 năm trước (30/9/2007), Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Larry Craig thông báo, sẽ từ chức sau khi nhận tội trong một vụ bê bối về đạo đức tại phòng vệ sinh nam ở sân bay bang Minnesota. Ông Larry Craig là Thượng nghị sĩ bang Idaho, bị cảnh sát bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục đồng giới trong các nhà vệ sinh nam tại sân bay bang Minnesota hồi tháng 6/2007. Ban đầu ông Larry Craig luôn khẳng định không làm gì sai trái - tôi không phải là người đồng tính, nhưng sau đã nhận tội và chấp nhận đóng hơn 500 USD tiền phạt cùng mức án 10 ngày tù giam. Ngoài ra, ông Larry Craig cũng rút khỏi danh sách vận động tranh cử Tổng thống năm 2008 với ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.
Ngày 16/6/2011, Hạ nghị sĩ Anthony Weiner của đảng Dân chủ đã từ chức sau khi vụ bê bối tình dục được tung lên mạng. Trong thông báo từ chức, ông Anthony Weiner đã ngỏ lời xin lỗi về những sai lầm cá nhân từng gây ra. Hạ nghị sĩ bang New York thừa nhận đã nói dối về một loạt đoạn tán gẫu gợi dục với phụ nữ trên mạng, cũng như gửi ảnh nóng cho 6 phụ nữ trên internet sau những nỗ lực chối tội bất thành. Cảnh sát từng thẩm vấn một nữ sinh 17 tuổi bị cho là một trong số phụ nữ đã nhận những bức ảnh nóng của Hạ nghị sĩ Anthony Weiner.
Quyết định từ chức của Hạ nghị sĩ 46 tuổi này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama gợi ý - sẽ từ chức nếu ở vị trí của ông Anthony Weiner. Hạ nghị sĩ Anthony Weiner từng được coi là ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ và là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Thị trưởng thành phố New York năm 2013. Được biết, các bức ảnh nóng đã khiến vợ ông là bà Huma Abedin cảm thấy bị xúc phạm. Bà Huma Abedin là trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Ngày 10/2/2011, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ở thành phố New York, ông Christopher Lee bất ngờ nộp đơn xin từ chức và thừa nhận gửi cho một phụ nữ mà ông gặp trên internet bức ảnh chụp cởi trần. Theo trang web Gawker, ông Christopher Lee và người phụ nữ nhận ảnh đã liên lạc với nhau một thời gian nhưng người phụ nữ này đã cắt đứt liên hệ với Hạ nghị sĩ vì cho rằng ông nói dối về tình trạng hôn nhân. Hạ nghị sĩ Christopher Lee đã tuyên bố từ chức chỉ 3 giờ sau khi các thông tin chi tiết về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông bị tiết lộ trên mạng.
Ngày 12/8/2010, Hạ nghị sĩ Timothy Horrigan bang New Hampshire đã phải xin lỗi sau khi đăng bình luận "Tôi không mong bà Sarah Palin chết. Tôi muốn bà ấy sống bởi một Palin đã chết thậm chí còn nguy hiểm hơn một Palin còn sống". Ngoài việc chính thức xin lỗi, tuyên bố từ chức, ông Timothy Horrigan còn thông báo chấm dứt chương trình vận động tái tranh cử. Chủ tịch đảng Dân chủ Raymond Buckley xác nhận ông Timothy Horrigan đã từ chức và gọi bình luận của Hạ nghị sĩ này là không thích hợp.
Ngày 29/7/2010, Uỷ ban điều tra các vấn đề đạo đức của Quốc hội Mỹ đã mở cuộc điều trần về những cáo buộc đối với Hạ nghị sĩ Charles Rangel của bang New York. Ông Charles Rangel bị buộc tội vi phạm 13 quy định đạo lý của Hạ viện bởi bị tố cáo gạ gẫm các công ty quyên góp với tổng trị giá lên tới 8 triệu USD để xây dựng Trung tâm nghiên cứu mang tên Charles Rangel ở một trường đại học của New York. Ông Charles Rangel đã ngoài 80 tuổi với 40 năm là nghị sĩ.
Hạ nghị sĩ Mark Souder của bang Indiana đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận ngoại tình với một nhân viên cấp dưới (18-5-2010). Từng làm Hạ nghị sĩ tới 8 nhiệm kỳ nhưng Hạ nghị sĩ Mark Souder vẫn phải xin lỗi về hành động của mình, song không cho biết chi tiết. Tình nhân của ông Mark Souder là Tracy Jackson, trợ lý tại văn phòng của Hạ nghị sĩ ở bang Indiana. Ông Mark Souder kết hôn với bà Diane từ năm 1974 và đã có 3 người con cùng 2 cháu.
Ngày 4/6/2007, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Hạ nghị sĩ William Jefferson thuộc đảng Dân chủ, đại diện bang Louisiana bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền, cản trở pháp luật, có lối sống trác táng... Năm 2006, cảnh sát phát hiện ông William Jefferson giấu 90.000 USD tiền mặt trong tủ lạnh và Hạ nghị sĩ cùng gia đình còn bị cho là đã nhận 400.000 USD từ tập đoàn viễn thông iGates ở Louisville, bang Kentucky.
FBI đã điều tra về nhiều vụ tham nhũng có liên quan đến ông William Jefferson, đặc biệt là tại Nigeria, Ghana, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Botswana và Cộng hòa dân chủ Công gô.
Mức án 8 năm 4 tháng dành cho Randy Cunningham, Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa (tháng 12/2006) được coi là nặng nhất đối với một nghị sĩ Mỹ trong nhiều năm trở lại đây. Mức độ tham nhũng của Hạ nghị sĩ Randy Cunningham là tồi tệ nhất và 2,4 triệu USD tiền nhận hối lộ của ông cũng bị coi là lớn nhất trong lịch sử Quốc hội Mỹ. Ông Randy Cunningham, người có 15 năm phục vụ tại Hạ viện buộc phải từ chức năm 2005.
Ngoài việc lãnh án tù kể trên, Hạ nghị sĩ Randy Cunningham còn phải trả 1,8 triệu USD tiền trốn thuế. Điều đáng nói là Hạ nghị sĩ Randy Cunningham xin được gặp người mẹ 91 tuổi lần cuối cùng trước khi lãnh án tù, nhưng bất thành.
Ngày 13/10/2006, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa bang Ohio, ông Bob Ney đã đến tòa thú nhận các vụ môi giới chính trị, nhận hối lộ của nhân vật vận động hành lang nổi tiếng có quan hệ rộng rãi với giới chức đảng Cộng hòa Jack Abramoff. Với lời thú nhận này, ông Bob Ney trở thành nghị sỹ đầu tiên nhận tội trong số hàng chục nghị sỹ Quốc hội bị tình nghi có dính líu vào các vụ nhận hối lộ, môi giới quyền lực để kiếm tiền và dối trá.
Hôm 16/10/2006, Uỷ ban điều tra các vấn đề đạo đức của Quốc hội Mỹ đã tổ chức buổi thảo luận về vụ bê bối của Hạ nghị sĩ Mark Foley và xem xét những việc làm sai trái của nghị sĩ thứ 2 trong Quốc hội bị cáo buộc có liên quan tới hành động khiêu dâm trẻ em. Hạ nghị sĩ Mỹ Mark Foley đã phải vào trung tâm cai nghiện rượu. Sau đó Hạ nghị sĩ Mark Foley tiết lộ, từng bị một linh mục lạm dụng tình dục khi còn là thiếu niên. Một cựu thực tập sinh tiết lộ mối quan hệ đồng tính của Hạ nghị sĩ Mark Foley khi ông còn tại vị