Thứ nhất, sau 3 trận thua liên tiếp (một trước Milan, hai trước Real) cầu thủ và BHL Barca chắc chắn đã rút ra rất nhiều bài học, mà quan trọng nhất là bài học “phải làm mới một lối chơi đã bị bắt bài”. Chính từ bài học này, có thể cầu thủ Barca sẽ “binh” nhiều đường “binh” mới, thay vì cứ mãi trung thành với những bài bật – nhả mang chất Tiqui – Taca điển hình.
Phải thấy rằng ở thời điểm hiện tại, Barca đủ chiều sâu nhân sự và đủ những cầu thủ tài năng để làm điều đó. Trong trường hợp Barca ghi được bàn mở tỷ số trong khoảng 20 phút đầu tiên, đồng nghĩa với việc được kích thích khát vọng chiến thắng, khả năng họ nghiền nát đối thủ để ghi tiếp 2 bàn nữa (và giữ sạch lưới) là cực lớn.
Thứ hai, trong trận đấu mới nhất tại giải quốc nội Italia, tiền đạo Pazzini đã bị chấn thương, và có tới 90% khả năng không ra sân trong trận đấu với Barca. Cả thế giới đều thấy, ở trận lượt đi, Pazzini kết hợp với Shaarawy và Boateng để tạo thành một tam giác tấn công nguy hiểm, hiệu quả nhường nào. Do vậy sự vắng mặt của “một đỉnh” trong “ba đỉnh tam giác” chắc chắn sẽ khiến cho thế trận của AC Milan bị ảnh hưởng trầm trọng.
Thứ ba, một nguyên nhân mang nặng “sức mạnh tinh thần” đó là ông trọng tài nổi tiếng Kassai đã được UEFA giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu này. Ngay sau khi biết thông tin này, phần lớn các cầu thủ Barca đều cảm thấy hồ hởi, bởi trận chung kết Champions League năm 2011 giữa Barca với M.U cũng được điều khiển bởi trọng tài này, và đấy là trận Barca thắng dễ dàng 3-1. Nhiều cầu thủ và các fan hâm mộ Barca tin rằng với sự xuất hiện bất ngờ của trọng tài Kassai, vận may sẽ đến với Barca.
Chắc chắn là nếu đặt mọi thứ lên bàn cân, và nếu nhìn vào chiến thắng 2-0 mà AC Milan có được ở trận lượt đi, không nhiều người dám “đặt cửa” cho Barca. Thế nhưng với 3 nguyên nhân trên đây, cũng đừng bất ngờ nếu rạng sáng mai (giờ Việt Nam), cả thế giới sẽ được chứng kiến một cú “động đất” ở Nou Camp