Kể từ khi tài liệu quý minh chứng chủ quyền đảo Hoàng Sa của nước Việt Nam được đưa ra công bố vào tháng 3/2009, sau 175 năm lưu giữ trong tủ kín của gia đình tộc họ Đặng thì ngay lập tức có đối tượng giả danh đến chiếm đoạt, nhằm mục đích tiêu huỷ chứng cứ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
Sự việc diễn ra vào sáng 2/4/2009, một người đàn ông khoảng 45 tuổi, giọng nói không phải người địa phương, xưng là cán bộ ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi (đã thông qua sự cho phép của ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, như lời đối tượng nói) đến nhà ông Đặng Lên ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn để lấy tờ lệnh.
Ông Lên đi vắng chỉ có vợ và cháu ở nhà. Người đàn ông lạ hỏi vài câu rồi thản nhiên vào nhà lục lọi khắp nơi để tìm tờ lệnh. Tìm không thấy gì, người đàn ông này có ý không vui và bỏ đi. Ngoài người đàn ông lạ nói trên còn có một phụ nữ tự xưng tên Huỳnh Nga ở
Ngay sau khi nhận được phản ảnh của gia đình, Công an huyện Lý Sơn đã cấp tốc thông báo cho 45 tộc họ trên toàn huyện và đề nghị canh giữ, bảo vệ cẩn mật những văn bản, hiện vật cổ chứng minh tổ tiên của họ từng dong thuyền ra biển Đông cắm mốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.
Đồng thời, lãnh đạo Công an huyện bố trí lực lượng mật phục trên các ngả đường, canh gác 24/24h, không cho đối tượng nghi vấn tiếp cận đảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn tờ lệnh quý. Đến chiều 10/4/2009, Công an huyện cùng tộc họ Đặng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh chuyển an toàn tờ lệnh đến đất liền bàn giao cho đại diện Bộ Ngoại giao, ông Vũ Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ.
Cho đến bây giờ nhiều người dân trên đảo vẫn không thể nào quên được vụ án giết người tàn nhẫn xảy ra cách đây không lâu. Nạn nhân bị kẻ thủ ác chém 9 nhát chí mạng, gây tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30' ngày 21/6/2009, bà Phạm Thị Dự ở sát nhà ông Nguyễn Vạn, ngụ thôn Đông Hải, xã An Hải (Lý Sơn) đi ra ngoài thì nghe có tiếng người thở phát ra từ phía sau hè nhà ông, nhưng vì sợ hãi, bà quay vào nhà tiếp tục ngủ.
Đến 5h sáng, bà nghe có tiếng hô hoán của ông Vạn là: "Ai giết chết thằng Kỳ rồi!". Lúc đó, Luân (con trai của nạn nhân) thức dậy chạy sang nhà bà Dư bảo đi báo Công an. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Lý Sơn đã đến hiện trường vụ án và xác định đây là vụ trọng án rất phức tạp nên phối hợp lập tức với phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hải Kỳ (46 tuổi), ngụ thôn Đông Hải, xã An Hải (Lý Sơn).
Với sự sắc bén trong công tác thu thập chứng cứ của các điều tra viên, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Công an huyện cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tìm ra hung thủ và thực hiện bắt khẩn cấp tên Nguyễn Vạn (76 tuổi), là cha ruột của nạn nhân, về hành vi giết người.
Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an huyện Lý Sơn cho biết: "Bên cạnh việc phá nhanh vụ án, giải tỏa tâm lý hoan mang cho người dân, năm 2009, Công an huyện đã điều tra làm rõ 11 vụ phạp pháp hình sự, bắt 25 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Có được kết quả đó là nhờ sự tận tụy, hết mình phục vụ công tác của các cán bộ, chiến sĩ"...