Trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Chile, các CĐV Chile tràn vào khu vực báo chí của sân Maracana với nỗ lực đột nhập vào khán đài. Các CĐV đã đập cửa kính, phá hàng rào và chống lại lực lượng an ninh để đạt được mục đích của mình. Sau đó, số CĐV này bị cảnh sát bắt giữ. Họ cho biết, nguyên nhân của vụ bạo động là do không thể mua được vé xem trận đấu.
Theo mức giá FIFA công bố, các trận đấu vòng bảng World Cup sẽ có giá vé loại 3 là 90 USD (1,9 triệu đồng), trong khi loại 2 và loại 1 có giá lần lượt 135 USD (2,9 triệu đồng) và 175 (3,7 triệu đồng). Mức giá trên được nhận xét là vừa túi tiền các CĐV, nhất là những người chỉ có nhu cầu xem các trận có đội tuyển nước mình thi đấu.
Vậy thì tại sao hơn 100 CĐV Chile phải bạo động để được vào sân xem đội bóng con cưng thi đấu? Phải chăng, các trận đấu World Cup 2014 bị cháy vé? Hơn lúc nào hết, FIFA cần có câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ, vì ngay cả một trận cầu hấp dẫn như Hà Lan – Tây Ban Nha ở lượt đầu tiên vòng bảng, khán đài vẫn còn nhiều chỗ trống. Nên nhớ rằng, trong một trận đấu ở World Cup 2014, ngoài vé được bán ra, FIFA còn tặng một số lượng vé cho đối tác, khách mời... Tất nhiên, việc số vé trên phân chia thế nào không bao giờ được công bố.
FIFA từng tuyên bố mở cuộc điều tra về việc tại sao một số lượng lớn ghế bỏ trống trên khán đài trong trận Hà Lan – Tây Ban Nha nhưng cho đến nay, kết quả cuộc điều tra vẫn chưa được công bố. Trước đây, FIFA từng mở cuộc điều tra tương tự ở World Cup 2010 tại Nam Phi. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra cũng bị giấu nhẹm.
Theo số liệu của FIFA, CĐV nước chủ nhà Brazil chiếm 60% số ghế đã mua của 64 trận đấu tại World Cup 2014, thứ nhì là CĐV Mỹ với 8,7%. Tiếp sau đó là các CĐV Argentina, Đức, Anh, Colombia... Ở trận đấu hôm 16/6 giữa Argentina và Bosnia & Herzegovina, một nhóm CĐV Argentina bị phát hiện ngồi trong sân mà không có vé.
Nếu FIFA không thắt chặt vấn đề này thì nhiều vụ bạo động giống như những gì CĐV Chile đã làm hôm qua sẽ còn tiếp diễn