Cuối năm 1991, Ban xã hội từ thiện Báo Công an nhân dân phía Nam họp tại số 6 Phạm Ngọc Thạch bàn chương trình quyên góp quà tặng đồng bào nghèo. Anh Lê Danh - một Việt kiều quê ở An Giang hiến kế: ở Cali thỉnh thoảng chúng tôi cũng tổ chức quyên góp tiền, hàng hóa về tặng bà con nghèo, bằng cách tổ chức bữa tiệc từ thiện. Trong bữa tiệc, chúng tôi mời bà con họp mặt, ăn uống, vui vẻ, sau đó, bà con đóng góp tiền, hàng hóa về quê hương… Từ ý tưởng của anh Lê Danh, chúng tôi thống nhất tổ chức bữa tiệc từ thiện tại TP HCM. Lúc ấy ban XHTT của báo có anh Phạm Chí Thiện, anh Hà Thế Cương, anh Lê Hiếu, anh Lê Danh, anh Phạm Văn Thiện, chị Ngọc Lan, chị Kim Minh, chị Lan Hương…
Địa điểm tổ chức tại nhà hàng của chị Ngọc Lan ở đường Ngô Gia Tự. Lần đầu tiên tổ chức thu được 43 triệu đồng. Thời điểm ấy là một số tiền không nhỏ. Chúng tôi báo cáo với đồng chí Ngôn Vĩnh – Tổng Biên tập kết quả của chương trình, đồng chí khen ngợi động viên tinh thần anh em ban XHTT.
Năm 2000, anh Ngô Bửu Khánh – một doanh nghiệp, quê Đồng Tháp, từng có thời gian công tác trong lực lượng Công an vũ trang. Sau khi rời quân ngũ, anh thuê địa điểm của bộ đội biên phòng mở cửa hàng ăn uống tại số 241 đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1. Tết năm 2000, tiệc từ thiện được tổ chức tại nhà hàng của anh Khánh. Không gian của nhà hàng không rộng nhưng anh Khánh vẫn dành cho chương trình khu vực đẹp nhất.
Năm ấy, chúng tôi mời đoàn xiếc Ngọc Viên, diễn viên gồm các em học sinh lang thang cơ nhỡ được anh Đức tập hợp huấn luyện. Các em đến tham gia góp vui nhiều chuyên mục độc đáo. Khán giả xem chương trình là những doanh nghiệp đã dành sự ủng hộ đáng kể cho các em. Sau chương trình, phần “khán giả” cho diễn viên xiếc, các em được hưởng; phần ủng hộ đồng bào nghèo, Báo CAND tập hợp được hơn 100 triệu đồng.
Đó là con số vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức. Số tiền ấy được chúng tôi phân bổ thành quà tặng bà con nghèo khắp các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và
Số tiền thu về bao nhiêu, chúng tôi tập trung mua quà tặng cho bà con. Trong 12 năm, hàng trăm ngàn phần quà từ số tiền đóng góp của các doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã đến với dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách trẻ em lang thang cơ nhỡ… Hàng trăm ngàn niềm vui được nhân lên từ những món quà đơn sơ, nhưng thấm đượm tình dân tộc, nghĩa đồng bào…
Những chương trình từ thiện sau này chúng tôi phát triển thêm được nhiều người ủng hộ, ngoài những doanh nghiệp tại TP HCM còn có bà con, doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang. Các anh chị lặn lội hàng trăm cây số đến với chương trình Tết vì người nghèo với mong mỏi duy nhất được góp chút tiền, của cải đến với bà con, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình chính sách còn khó khăn trong cuộc sống.
12 năm chương trình bữa tiệc từ thiện mang ý nghĩa “Tết vì người nghèo” là 12 năm Báo CAND gom góp yêu thương từ những nhà hảo tâm, từ những doanh nghiệp; ngoài những doanh nhân còn có chức sắc tôn giáo, bà con Việt kiều, các em học sinh, sinh viên…
Cứ như vậy chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND được duy trì và phát triển. Hàng năm cứ gần đến ngày Tết cổ truyền, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đưa quà đến cho bà con nghèo ở tận vùng xa, vùng sâu của đất nước. Nhìn những ánh mắt hân hoan của các em nhỏ, nhìn những túi hàng nặng trĩu chất trên những chiếc xe đạp thồ, lòng chúng tôi lại thấy vui.
Những doanh nghiệp có dịp đi cùng chúng tôi trong những chuyến phát quà Tết thì xúc động và không ngớt lời khen: Báo CAND đã làm một việc tốt là giúp các doanh nghiệp mang niềm vui đến với bà con nghèo. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của bà con dành cho Báo CAND và những nhà hảo tâm, cho chương trình “Tết vì người nghèo”