Theo thông lệ hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo CAND - Chuyên đề ANTG lại tổ chức nhiều đoàn công tác mang quà Tết đến cho đồng bào nghèo khắp mọi vùng miền của đất nước.
Từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ông bà Lâm Tấn Lợi lại vượt gần 300km đường đồi núi đến huyện Trạm Tấu, trao tận tay các em học sinh, đồng bào nghèo của địa phương tổng số tiền trị giá 60 triệu đồng. Đó là 45 triệu đồng cho các em học sinh tại Trường Mầm non Hồng Ngọc (xã Tà Si Láng), Trường Mầm non Hoa Đào (xã Pá Lau), điểm trường Tà Xùa (xã Bản Công); và ngôi nhà tình nghĩa trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chị Mè Thị Nhẫn (Hội viên Hội Phụ nữ, Khu 5, thị trấn huyện Trạm Tấu). Xúc động với những manh áo mỏng trước giá rét 9 độ C của hai cháu bé con chị Mè Thị Nhẫn đang mặc, vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi lại hỗ trợ gia đình thêm 2 triệu đồng mua áo ấm cho trẻ.
Ông bà Lâm Tấn Lợi và đại diện Báo CAND trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Mè Thị Nhẫn (hội viên Hội Phụ nữ, Khu 5, thị trấn huyện Trạm Tấu).
Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo CAND, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi luôn đồng hành cùng Báo CAND - Chuyên đề ANTG trong các chương trình từ thiện. Phần quà cho các em học sinh, đồng bào nghèo Trạm Tấu hôm nay, không chỉ thể hiện lòng hảo tâm của ông bà Lâm Tấn Lợi, mà còn thể hiện tình cảm của miền xuôi hướng về đồng bào nghèo ở vùng miền núi xa xôi”.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu cảm ơn tấm lòng của ông bà Lâm Tấn Lợi, Báo CAND - Chuyên đề ANTG đối với đồng bào nghèo địa phương. "Trong những ngày giáp Tết bận trăm công nghìn việc, nhưng ông bà Lâm Tấn Lợi và cán bộ Báo CAND, Công an tỉnh Yên Bái đã không quản đường xa, giá rét về với bà con, đủ để thấy những tình cảm ấm áp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương, mỗi dịp Xuân về Tết đến, đồng bào được no ấm hơn” - bà Lê Thị Thu Hà cho biết