Đây là tấm lòng của vợ chồng anh Lâm Tấn Lợi – Chủ DN Võng xếp Duy Lợi (TP HCM), dù đã hưởng ứng Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Thìn 2012 với phần quà trị giá 260 triệu đồng nhưng khi hay tin vẫn còn nhiều bà con nghèo ở miền Tây chưa có quà Tết, vợ chồng anh đã xin được hưởng ứng thêm.
Cấp ủy, chính quyền và đông đảo bà con thật sự cảm động khi thấy Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh – nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục V – Bộ Công an, một người con ưu tú của đất Long Mỹ Anh hùng, dù đã về hưu, sức khỏe gần đây có phần giảm sút nhưng vẫn cùng tham gia Đoàn công tác của Báo CAND, trao tận tay bà con những phần quà ấm áp, nghĩa tình.
Nhận phần quà từ tay Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh trao, bà Nguyễn Thị Diệu, 68 tuổi, nhà ở ấp 7, vợ của cựu chiến binh Đoàn Văn Tứ, xúc động kể: “Vợ chồng tui đẻ tới 10 đứa con. Có vợ, có chồng hết nhưng đứa nào cũng nghèo khó. Hai vợ chồng già chỉ trông vào một công đất nhưng lúa phải qua Tết mới chín. Còn bầy gà, vịt hôm rồi bị trúng gió chết rụi rồi, Tết chẳng còn con nào. Mới mấy ngày trước, tui còn nói với ông nhà tui rằng Tết này chẳng có tiền để mua ký thịt heo. Vừa nói thì có cán bộ xã mang thư mời tới. Cảm ơn Báo CAND, cảm ơn các nhà hảo tâm,… nhiều lắm nghen!”.
Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh cùng đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ cùng bà con nghèo xã Xà Phiên.
Theo ông Huỳnh Văn Đôi – Phó Chủ tịch UBND xã, tính đến cuối năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn đến gần 32% (trên 1.200 hộ), trong đó có khá đông hộ đồng bào Khmer. Một trong những mục tiêu mà cấp ủy, chính quyền Xà Phiên đặt ra và quyết tâm thực hiện trong năm 2012 này là kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%; thực hiện đạt 100% kế hoạch và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhất là Chương trình 135/CP giai đoạn II của Chính phủ.
Phát biểu, tâm tình với bà con, Thượng tá Hà Thế Cương mong rằng nhân dân xã Xà Phiên ngày càng xứng đáng hơn với truyền thống Anh hùng vẻ vang, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; phối hợp và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ ANTT trên địa bàn, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc