Trung tá Hà Trung Thuật, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện K’Bang, Gia Lai bảo, mùa này mùa khô bình thường thế, nhưng vào mùa lũ nó hung dữ lắm. Bà con làng Leng muốn đi làm rẫy bên kia phải đi lại vất vả lắm. Nhờ canh tác gần suối nên nương rấy của bà con đủ nước tưới, canh tác thuận lợi hơn.
Đặt chân đến làng Leng mọi người dễ nhận thấy hôm nay Làng có chuyện vui lắm. Từ sáng sớm bà con đồng bào Banah đã kéo nhau tụ tập ở nhà Đinh Huơh cùng dự lễ khởi công nhà tình nghĩa do Báo Công an nhân dân giúp đỡ. Chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của bà con nơi đây khi biết ông Đinh Huơh sắp có căn nhà mới. Làng Leng là một trong 2 làng của xã Tơ Tung huyện K’Bang. Cùng với làng Stơr, quê hương của Anh hùng Núp, nhân dân làng Leng đã làm nên truyền thống oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, đi vào sử sách.
Nói về ông Đinh Hơuh, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện K’Bang cho biết, ông Đinh Hơuh là người Banah, năm nay gần 70 tuổi, đã từng tham gia Ban An ninh vũ trang huyện An Khê trước giải phóng. Sau năm 1975, ông tham gia công tác ở xã; làm Phó Công an xã, rồi Phó Chủ tịch kiêm trưởng Công an xã. Đến năm 2001, do hoàn cảnh gia đình, ông xin nghỉ chế độ một lần, và nay tham gia công tác mặt trận của làng.
Trong quá trình công tác ông lập nhiều thành tích, mà có thể kể đến là từ năm 1985 đến năm 2000, ông là Trưởng công an xã kiêm Phó Ban chỉ huy lực lượng 03 của huyện với nhiệm vụ tham gia giải quyết vấn đề Fulro ở địa phương. Nhóm ZD 27 Quân khu 2 Fulro do tên Trung tá Ama Hoang cầm đầu bị tiêu diệt tại núi bên kia suối K’Tưng có đóng góp của ông và bà con dân làng Leng.
Thượng tá Minh cho biết thêm, năm 2007, vợ ông bà Đinh Thị Phơn chết, ông phải cùng 2 con gái lo mọi việc gia đình. Làm công tác mặt trận của làng, chỉ được phụ cấp mấy trăm nghìn, vì vậy ông còn phải vào rừng lấy giang về đan gùi, giỏ bán kiếm thêm đồng phụ thêm sinh hoạt. Cuộc sống khó khăn, ông đang sống trong căn nhà dựng bằng gỗ tuềnh toàng, nhưng luôn nhiệt tình đóng góp với những phong trào của địa phương. Ông luôn khuyên nhủ bà con trong làng không bao giờ nghe theo bọn xấu làm điều gì có hại; phải chăm lo sản xuất để đời sống no đủ và làm theo chính sách của Đảng, của chính quyền…
Trong khu đất gần căn nhà cũ, bà con đã chung tay giúp ông san lấp mặt bằng gần trăm mét để dựng lên căn nhà sàn mới. Cùng với số tiền 35 triệu của Báo CAND, Công ty CP thương mại Hải Yến và gia đình ông Đinh Ngọc Hiện ở Hà Nội tặng, xã Tơ Tung giúp đỡ một phần gỗ dựng nhà. Lãnh đạo xã Tơ Tung cho biết, xã quan tâm chỉ đạo thi công và trong vòng hơn một tháng căn nhà sẽ được hoàn thiện, gia đình Đinh Hơuh sẽ có mái ấm khang trang hơn. Khi ấy Đinh Hơuh sẽ sống vui hơn và đóng góp nhiều hơn cho công tác an ninh trật tự ở địa phương. Cùng trong ngày khởi công xây dựng căn nhà, gia đình Đinh Hơuh còn được ông Mẫn bà Hoa ở đường Hoàng Đạo Thuý Hà Nội tặng một tivi bắt vệ tinh.
Trong lễ khởi công, Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân cám ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn đồng hành với Báo trong công tác xã hội từ thiện; cám ơn sự phối hợp của Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện và các ban ngành huyện K’Bang để Báo vinh dự đứng ra kêu gọi chung tay xây dựng Đền liệt sĩ K’năk gần chục năm về trước, cùng một số căn nhà tình nghĩa tại K’Bang, Gia Lai, mảnh đất ghi dấu ấn về sự đấu tranh anh hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Xúc động trước nghĩa cử của Báo Công an nhân dân và những nhà hảo tâm, ông Đinh Hơuh mộc mạc thổ lộ: Tôi xin cảm ơn nhà Báo Công an, cảm ơn Công an huyện và các cơ quan của huyện; cảm ơn già làng cùng bà con làng Leng đã giúp tôi dựng căn nhà. Tôi yêu cầu các con, cháu trong gia đình phải làm ăn đến nơi đến chốn, không làm ăn lôi thôi được…
Chia tay bà con làng Leng, chia tay mảnh đất K’Bang và buôn làng Tây Nguyên khi cây bắp, cây mía trên những nương rẫy đang vươn mình trước mùa xuân. Một mùa xuân thanh bình cùng đất nước