Chứng kiến cảnh hàng trăm người dân nghèo thuộc nhiều dân tộc đang sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hội tụ tại Trung tâm Y tế huyện trong sự hồ hởi để chờ đến lượt khám bệnh, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí, chúng tôi cảm thấy lâng lâng với niềm vui của họ. Không vui sao được bởi đã lâu lắm rồi, những người nghèo mắc bệnh về mắt ở nơi đây không có tiền và điều kiện đi khám chữa bệnh đã được đoàn công tác xã hội - từ thiện về tận nơi để chữa bệnh.
Tờ mờ sáng 10/5, hàng trăm người dân nhiều dân tộc Mông, Thái, Dao, Hà Nhì, Xà Phang, Thù Lao đã nô nức tới Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND, Bệnh viện 198 Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, và Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé đến dự lễ khai mạc. Mường Nhé là một trong 62 huyện đặc biệt nghèo của cả nước. Là nơi các dân tộc Mông, Thái, Dao, Hà Nhì, Xà Phang, Thù Lao chung sống và gia sức sản xuất đồng thời bảo vệ vững chắc một vùng biên ải. Dẫu vậy, vì hiểu biết của đồng bào còn nhiều hạn chế nên cuộc sống của đồng bào vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND Mường Nhé Trần Anh Tuấn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, huyện có trên 66% tỷ lệ hộ đói và nghèo. Các hộ nghèo phần lớn đều tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Ngoài nghèo khó về kinh tế, đồng bào còn phải đối diện với một khó khăn khác khi chỗ ở cách rất xa trung tâm huyện. Cho nên mỗi khi có bệnh thì đồng bào rất ít có điều kiện tới bệnh viện huyện hoặc bệnh viện tỉnh để khám chữa bệnh. Việc đoàn công tác xã hội từ thiện thực hiện chương trình khám bệnh, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí tại Mường Nhé là nguồn động viên rất lớn và đáp ứng nhu cầu thực tế đối với đồng bào nghèo các dân tộc anh em nơi đây.
Tiếp xúc với những người bệnh, chúng tôi mới cảm nhận hết điều ông Chủ tịch huyện nói. Ngoài cái nghèo và sự lạc hậu, đồng bào nơi đây còn thiếu hiểu biết về các vấn đề trong cuộc sống, trong đó có việc không biết giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân họ. Bởi phần lớn người bệnh đều đã cao tuổi, điều kiện sống khó khăn cộng với những tập tục không dễ từ bỏ có liên quan đến bảo vệ sức khỏe nói chung và đôi mắt nói riêng.
Thông qua chị phiên dịch, bà Mào Thị Én, 70 tuổi, ở bản Mường Nhé, xã Mường Nhé cho biết: Bà là hộ dân nghèo khó của địa phương. Sau một trận ốm nặng, bà Én đã bị liệt hai chân từ khi hơn mười tuổi. Khi con gái khôn lớn thì chồng bà không may bị bệnh và mất. Kể từ khi con gái đi lấy chồng, bà chỉ ở một mình. Vừa liệt hai chân, vừa hỏng mắt, vừa không có con cháu thường xuyên giúp đỡ hàng ngày khiến cuộc sống của bà ngày càng khó khăn. Được đoàn công tác khám và điều trị bệnh đợt này, bà Én rất vui và cảm động vì được các y, bác sĩ Công an quan tâm chữa bệnh mà không phải trả tiền.
Một bệnh nhân khác là bà Vàng Thị Din, 75 tuổi, ở bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ cũng là hộ nghèo khó của địa phương. Gia cảnh nghèo khó lại đông con nên bà chưa có điều kiện đi khám, chữa bệnh về mắt. Dịp này, được đoàn công tác xã hội - từ thiện khám và mổ mắt miễn phí, bà và con cháu rất mừng và nói lời cảm ơn đoàn công tác vì đây là điều kiện không phải dễ gì gia đình bà có được.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, với sự nỗ lực không ngừng, các y, bác sỹ của Bệnh viện 198, Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên và Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé đã khám cho trên 150 người bệnh. Cho đến chiều muộn 10/5, đã có trên 30 bệnh nhân được làm các thủ tục nhập viện để mổ mắt, thay thủy tinh thể. Các bệnh nhân ở xa chưa về kịp để khám và mổ mắt sẽ tiếp tục được các y, bác sỹ trong đoàn công tác xã hội - từ thiện khám và mổ mắt trong hai ngày 11 và 12/5.
Một ngày lại trôi đi với bao bộn bề của cuộc sống. Với đoàn công tác xã hội từ thiện, một ngày qua đi có ý nghĩa rất nhiều. Bởi chúng tôi đã giúp đỡ người dân huyện nghèo Mường Nhé giảm bớt bệnh tật để sống khỏe hơn, vui hơn và yêu đời hơn. Mong muốn của những người làm việc thiện là qua chương trình này sẽ nhân lên tấm lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm khác tiếp tục với huyện nghèo Mường Nhé, để cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành của huyện bớt đi những khó khăn trong cuộc sống đời thường