Tờ mờ sáng 27/7, Đoàn công tác của Báo CAND do đồng chí Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập là Trưởng đoàn đã rời Hà Nội đến huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - nơi có gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nhỡ. Thời điểm chúng tôi có mặt cũng đã gần một năm kể từ ngày mẹ Nhỡ - người mẹ "3 lần tiễn con đi, 3 lần khóc thầm lặng lẽ…” về với cõi tiên. Mẹ là một trong những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mà Báo CAND đã phụng dưỡng mười mấy năm qua. Kể từ lúc Mẹ đi, căn nhà vốn trống trải dường như càng vắng lặng hơn.
Đứng trước di ảnh của Mẹ và những người con đã ngã xuống vì tiếng gọi của Tổ quốc, vì độc lập dân tộc, các thành viên trong Đoàn công tác chợt lặng đi vì thương tiếc. Thay mặt những người làm Báo CAND, Đại tá Phạm Văn Miên cúi mình thắp nén nhang nơi ban thờ của Mẹ và các anh, tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh mất mát của gia đình Mẹ. Sau khi thăm hỏi, động viên, Đại tá Phạm Văn Miên cũng đã gửi tới người thân trong gia đình của Mẹ những món quà chở nặng nghĩa tình của Báo CAND. Đón nhận món quà trên, anh Phạm Văn Biền - con trai của Mẹ Nhỡ xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cũng như Báo CAND trong thời gian qua.
Rời xã Thọ Nghiệp, tiếp tục chuyến công tác mang nặng nghĩa tình này, Đoàn công tác tìm đến gia đình đồng chí Ngô Ngọc Lâm - cán bộ Công an huyện Xuân Trường. Căn nhà nằp nép mình bên trục đường liên xóm 7, xã Thọ Nghiệp. Đón chúng tôi, chị Bùi Thị Bốn - vợ đồng chí Lâm, đầu chít khăn bùi ngùi xúc động, cho biết: "Tôi vừa cho các cháu ăn xong!". Vừa tiến vào trong gian nhà, chúng tôi, người nào người nấy cũng lặng đi vì thương cảm trước hoàn cảnh mà gia đình đồng chí Lâm đang gặp phải. Cả 3 người con đều bị tàn tật bẩm sinh, nhất cử nhất động đều phải dựa vào người khác.
Chị Bốn tâm sự: "Trong khoảng thời gian lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, anh Lâm đã bị nhiễm chất độc dioxin. Và chính cái thứ chất độc quái ác này không chỉ làm anh đeo bám nỗi đau dai dẳng trên cơ thể mà nó còn cướp đi hạnh phúc, ước vọng về một tương lai tươi sáng của các con tôi bây giờ…". Nói đoạn đến đây, trên đôi mắt của chị bỗng lưng tròng nước.
Trong câu chuyện của mình, chúng tôi còn được hay chị vừa đi điều trị hóa chất ở bệnh viện trên Hà Nội mới về được ít bữa. Nguyên nhân không gì khác chính là do căn bệnh ung thư quái ác đang đe dọa cơ thể chị. Sau khi thăm hỏi, động viên gia đình, nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ, đại diện cho những người làm Báo CAND, Đoàn công tác đã tặng những món quà chất chứa nghĩa tình cho vợ chồng chị.
Theo Đại tá Phạm Văn Miên, món quà trên tuy nhỏ, song những mong đó sẽ là ngọn lửa tinh thần tiếp thêm nghị lực cho gia đình sớm vượt qua cơn bĩ cực trước mắt. Thay mặt gia đình, chị Bùi Thị Bốn chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Báo CAND và hứa sẽ an tâm điều trị, chăm sóc các con để người chồng của mình trong quá trình công tác sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Rời xa huyện Xuân Trường đến hàng chục cây số, song ai nấy cũng chợt thấy lòng ấm lạ thường… Các bà, các anh - những người đã hy sinh bản thân, ngã xuống vì Tổ quốc luôn sống mãi trong lòng các thế hệ con cháu sau này