Tiếp tục chương trình "Tiếp sức học sinh nghèo vượt khó, hiếu học" trên mảnh đất miền Trung, năm học mới 2010-2011, Báo CAND & Chuyên đề An ninh Thế giới - Văn phòng thường trú Đà Nẵng, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Việt Á, Công ty cổ phần Xây dựng công trình 591 (đơn vị trực thuộc Cienco 5), đã cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an các huyện Điện Bàn, Núi Thành, về tặng gần 300 suất quà là cặp sách, bút, vở và 10 xe đạp cho các em học sinh ở những miền quê từng là "tuyến lửa" một thời chiến tranh ác liệt...
Sáng 6/9, chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Trần Quý Cáp, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn (Quảng
Trao tặng 50 suất học bổng, trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Phan Thành Tài, ông Thân An - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Việt Á tại Đà Nẵng (Công ty Nam Việt Á) và ông Võ Trường Giang - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 591 (Công ty 591), cũng đã về Trường Tiểu học Trần Quý Cáp để cùng chúng tôi tặng quà cho các em.
Lãnh đạo Công ty Nam Việt Á, Công ty 591 cùng đại diện Báo CAND & Chuyên đề An ninh Thế giới - Văn phòng TT Đà Nẵng, tặng quà học sinh nghèo Trường Tiểu học Trần Qúy Cáp, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam.
Nhận được thông tin Báo CAND & Chuyên đề An ninh Thế giới khởi động chương trình "Tiếp sức học sinh nghèo vượt khó, hiếu học" trên mảnh đất miền Trung còn nhiều gian khó, Công ty Nam Việt Á đã nhiệt tình ủng hộ 30 chiếc xe đạp; còn Công ty 591 quyên góp tài trợ cặp sách, tập vở, bút... Ông Thân An tâm sự: "Quà tặng tuy chưa phải là nhiều, song hy vọng sẽ là niềm động viên, thêm phần tiếp sức cho các em học sinh nghèo được cắp sách đến trường như bao học sinh khác...".
Hỏi ra mới biết, ông An sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, mảnh đất đã phải hứng chịu hàng tấn bom đạn trong bao cuộc chiến tranh tàn khốc, nên rất thấm thía được những nhọc nhằn, khổ cực của người dân quê hương mình. Vì vậy, ông An luôn tâm niệm rằng, mọi nỗ lực cố gắng đóng góp xây dựng đất nước phát triển, hay giúp đỡ, chia sẻ khó khăn đối với người dân quê hương cũng là sự tri ân đối với những anh hùng, liệt sĩ, đồng bào đã cống hiến bao máu xương đánh đuổi giặc thù giành lại độc lập cho nước nhà...
Tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Trần Qúy Cáp xong, chúng tôi lại vội lên đường đến với các học sinh nghèo ở xã Điện Phương, Điện Bàn. Chúng tôi ai nấy dường như đều nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh các em học sinh nghèo cứ đứng tần ngần bên chiếc xe đạp mới tinh, trị giá trên 1 triệu đồng, không dám dắt xe ra về, vì không tin đó là quà tặng của mình...
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cũng huy động các trường trên địa bàn lên danh sách học sinh nghèo và cho các em tập trung về hội trường của xã để nhận quà tặng. Ông Lương Công Danh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang xúc động nói rằng, Tam Giang là một trong số xã ven biển của huyện Núi Thành, bốn bề bị vây bọc bởi phá Trường Giang, một phá lớn thứ hai của nước ta sau phá Tam Giang, Thừa Thiên - Huế. Món quà tặng của Báo CAND & Chuyên đề An ninh Thế giới sẽ tạo thêm động lực, giúp cho các học sinh nghèo tới trường...