Trong tiết trời lạnh giá những ngày đầu năm 2012, khi người dân thành thị đang nô nức với không khí đón Tết, vui xuân thì còn nhiều người nghèo ở các huyện miền núi và nhiều khu vực xa thành thị còn gặp nhiều khó khăn. Họ không đủ điều kiện đón Tết đủ đầy, nhưng họ được hưởng niềm vui từ những tấm lòng hướng thiện với chương trình “Tết vì người nghèo Nhâm Thìn” do Báo CAND phát động và các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.
Quan tâm, giúp đỡ người nghèo và gia đình chính sách là hoạt động thường xuyên của Báo CAND cũng như các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc mỗi dịp Tết đến, xuân về cũng như các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tết Nhâm Thìn, Báo CAND tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm với mong muốn người nghèo khắp mọi miền đều có Tết vui. Người nghèo ở Lạng Sơn và Bắc Giang là hai địa chỉ cuối cùng Báo CAND, Công ty cổ phần Hoàng An và Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội trao quà vào dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Được tiếp xúc với những người nông dân nghèo trong những ngày đầu xuân, chúng tôi càng hiểu hơn về họ với sự khát khao cuộc sống mới.
Như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh Vi Văn Bình và chị Vi Thị Tuyết, thôn Tân Lập, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, anh Bình và chị Tuyết bắt đầu cuộc sống vợ chồng với hai bàn tay trắng. Làm ruộng, đó là nghề mưu sinh duy nhất của vợ chồng anh chị. Sau nhiều năm xây dựng gia đình, họ đã có thêm niềm vui là một em bé kháu khỉnh chào đời. Nhưng kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi gia đình có thêm một thành viên.
Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ vừa được xây dựng chỉ với số tiền trên 10 triệu đồng, trong đó có đến một nửa là tiền vay mượn, nhưng anh Bình tâm sự: “Những năm trước, vợ chồng em phải ở trong nhà tạm. Tết này vợ chồng em rất vui vì có được ngôi nhà mới, lại có thêm quà Tết của Báo CAND và doanh nghiệp tặng nên niềm vui ấy như được nhân đôi”.
Gia cảnh của chị Vi Thị Siêu, thôn Tắc Uẩn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cũng rất khó khăn. Chị Siêu dân tộc Nùng, quê chị tuy nhiều đất nhưng chủ yếu là núi đá nên không có nhiều kiện phát triển sản xuất. Cái khó kéo theo sự lạc hậu, chị Siêu sinh nhiều con nên cuộc sống càng nhiều khó khăn.
Tâm sự với chúng tôi, chị Siêu bảo: “Gia đình chị rất cố gắng lao động nhưng chưa cải thiện cuộc sống được bao. Thời gian qua, gia đình thường nhận được quan tâm của chính quyền xã và huyện nên cuộc sống cũng bớt khó khăn phần nào. Tết này có thêm quà của Báo CAND và doanh nghiệp nên gia đình chị có thêm điều kiện đón Tết, vui xuân”.
Cùng chúng tôi đi thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ dân nghèo địa phương, Thượng tá Trần Văn Dĩnh, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và ông Đoàn Hữu Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, cuộc sống của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Những địa phương đoàn công tác đến thăm và tặng quà Tết chỉ là điển hình trong số rất nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Điều mà cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm nhất hiện nay chính là phải làm gì để phát triển lao động sản xuất tại địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống của người dân nơi đây.
Với tấm lòng hướng thiện, chúng tôi lúc nào cũng mong muốn mỗi người, mỗi nhà được sống trong không khí vui tươi và đủ đầy. Vẫn biết món quà ngày Tết của Báo CAND và các nhà hảo tâm chỉ là sự động viên, nhưng với người dân nghèo thì điều đó là sự quan tâm, khích lệ để họ tiếp tục có thêm nghị lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình