Mặc dù 9h buổi lễ trao học bổng mới bắt đầu nhưng từ 8h30', rất đông các em học sinh đã háo hức tập trung về hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương để nhận phần thưởng. Tại tỉnh Hải Dương, Báo CAND và Công ty Prudential trao 70 suất học bổng cho 70 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Hải Dương, huyện Gia Lộc và thị xã Chí Linh.
Mặc dù thuộc TP Hải Dương nhưng tại một số xã, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn như xã Thượng Đạt, xã An Châu… Đây đều là các xã thuần nông, mới sáp nhập vào TP Hải Dương. Tuy nhiên, với tinh thần hiếu học, không ít em học sinh đã vượt qua khó khăn vươn lên học giỏi như em Đinh Thị Quỳnh, học sinh lớp 5A, Trường THCS Thượng Đạt.
Mẹ Quỳnh không may mắc căn bệnh viêm gan, sức khỏe giảm sút. Mọi công việc trong gia đình, một mình bố Quỳnh phải lo liệu, gánh vác. Bố Quỳnh lại thường xuyên đi làm thuê vắng nhà nên hàng ngày, ngoài giờ học, hai chị em Quỳnh phụ ông bà nấu cơm, chăn lợn, nuôi gà… Vất vả là vậy nhưng 5 năm liền, năm nào Quỳnh cũng giành được danh hiệu học sinh giỏi. Nhìn cô học trò nhỏ với nước da màu bánh mật Đinh Thị Quỳnh cùng với các em học sinh khác háo hức, vui mừng khi được nhận học bổng cùng tấm giấy khen của Báo CAND, Công ty Prudential, lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn trong cái giá lạnh đầu đông.
Bà Ngô Thị Loan Hiền, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập Báo CAND, Công ty Prudential. Mỗi suất học bổng tuy không phải là lớn nhưng đã động viên, khuyến khích các em ngày càng cố gắng vươn lên trong học tập.
Lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của tỉnh Hưng Yên được diễn ra thật ấm cúng tại trụ sở UBND phường Lê Lợi, TP Hưng Yên chiều 8/12. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh cảm động là bà Nguyễn Thị Xế, năm nay đã 65 tuổi, trú tại phường Hiến Nam, TP Hưng Yên dắt cháu nội là em Bùi Thái Dương, lớp 2B, Trường Tiểu học Hiến Nam đi nhận học bổng. Bà Xế phấn khởi khoe với chúng tôi: "Cháu ngoan lắm, năm nào cũng được học sinh giỏi đấy cô ạ".
Nhìn cậu bé 7 tuổi thật khôi ngô nhưng không phải ai cũng biết được hoàn cảnh của cháu éo le đến như thế nào. Bố Dương bị bệnh thần kinh, mẹ bỏ nhà đi cách đây đã 3 năm. Dương được ông bà nội nuôi nấng ăn học. "Có những ngày tôi phải đi mò cua, bắt ốc bán lấy tiền mua gạo nuôi cháu", bà Xế ứa nước mắt nhớ lại. Hình ảnh 2 bà cháu dắt nhau cùng đến nhận phần thưởng gây xúc động với nhiều người có mặt tại buổi lễ.
Nhiều em học sinh lại phải một mình đi xe đạp 5km đến nhận phần thưởng như em Dương Lệ Luyến, học lớp 9, Trường THCS Quảng Châu, TP Hưng Yên. Bố mẹ Luyến đều làm ruộng nuôi 2 chị em Luyến ăn học. Ngoài việc học tốt, Luyến cũng thường xuyên giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng. Không phụ công ơn của bố mẹ, từ năm học cấp 2 đến nay, năm nào Luyến cũng được nhận danh hiệu học sinh giỏi. Đại diện Báo CAND, Công ty Prudential đã trao 70 suất học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn TP Hưng Yên, huyện Yên Mỹ và huyện Văn Giang.
Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Lương Quang Ban, Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã dành lời cảm ơn chân thành đến Báo CAND đã đồng hành cùng tham gia chương trình xã hội từ thiện đầy ý nghĩa này. Ông Ban cũng cho biết, ngoài công việc kinh doanh, Công ty Prudential luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến những mầm non tương lai của đất nước thông qua các chương trình học bổng như Học bổng Prudential cho sinh viên khuyết tật vượt khó học giỏi Hà Nội, giải thưởng Trần Văn Ơn…