Đức - Nếu cầu thủ không cùng hát quốc ca
3 lần vô địch World Cup (1954, 1974, 1990), 3 lần vô địch châu Âu (1972, 1980, 1996), 4 lần Á quân và 4 lần hạng 3 thế giới, 3 lần Á quân Euro. Chừng đó con số đã nói nên tất cả sức mạnh của người Đức. Chừng đó đủ để người ta không bao giờ dám đánh giá thấp “cỗ xe tăng” trong bất kỳ giải đấu nào họ góp mặt.
Đức đến Euro 2012 với lứa đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất, tài năng và đặc biệt rất khát khao vô địch sau 2 lần “gục ngã” trước người Tây Ban Nha tại 2 giải đấu lớn gần nhất (Euro 2008 và World Cup 2010). Sau hơn 1 thập kỷ thực hiện công cuộc trẻ hóa trên toàn đất nước, Joachim Loew đang có trong tay lứa cầu thủ được xem là hoàn hảo nhất trong lịch sử. Và bất chấp những chạng vạng ở các trận giao hữu trước thềm Euro, 2/3 người Đức khi được hỏi đều tin rằng Mannschaft sẽ lên ngôi tại Ukraina vào tháng 7 này.
Câu hỏi đặt ra là: 1/3 trong số còn lại của người Đức vì sao thiếu niềm tin? Câu trả lời là trong đoàn quân của Joachim Loew vẫn có cầu thủ không hát quốc ca Đức. Tình trạng đa sắc tộc (gồm quá nhiều cầu thủ nhập cư như: Oezil, Ilkay Gündogan (gốc Thổ Nhĩ Kỳ), Podolski (gốc Ba Lan), Mario Gomez (gốc Tây Ban Nha)…) rất dễ dẫn tới mất đoàn kết trong toàn đội.
Mặt khác, với nòng cốt là một Bayern Munich vừa thất bại cay đắng ở mùa giải vừa qua, tinh thần Đức sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chưa bao giờ người Đức thấy lo lắng về tinh thần Đức đang hao mòn như lúc này.
Ở bảng đấu tử thần và khi người Đức đứng bên nhau không hát cùng quốc ca, vẫn có cớ để nói: “Tử thần” gọi tên Đức!
Vị trí trên BXH FIFA: 2
Cầu thủ nổi bật: Mesut Oezil (Real Madrid CF)
Tỷ lệ cược (của Bwin): Qua vòng bảng: 1.18 (1 ăn 1,18). Xếp đầu bảng: 2.05.
Hà Lan - Khi cối xay gió không quay một hướng
Không giàu thành tích như Đức, song Hà Lan cũng là cái tên luôn khiến tất cả phải dành cho họ sự tôn trọng, nhất là khi thầy trò Bert van Marwijk tới Euro 2012 với tư cách là Á quân thế giới. Cũng như người Đức, Oranje bước vào Euro này cùng quyết tâm phục hận tới cháy bỏng sau thất bại nghiệt ngã trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup cách đây 2 năm.
So với mùa đông Nam Phi, hầu như đội hình Hà Lan không có nhiều sự thay đổi, nòng cốt vẫn là những “ngôi sao” như: Van Persie, Huntelaar, Rafael van der Vaart, Robben hay Sneijder. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hàng loạt những cầu thủ trẻ tài năng khác, như: Kevin Strootman, Luuk de Jong, Jetro Willems.
Tuy nhiên, người hâm mộ xứ hoa tulip chưa thực sự yên tâm vì ngoài Van Persie và phần nào đó là Huntelaar chơi thăng hoa trong mùa giải qua, những “ngôi sao” còn lại như Rafael van der Vaart, Robben hay Sneijder đã có một mùa đấu vật lộn với chấn thương.
Và trong số những cái tên vừa nêu, dấu hỏi phong độ lớn nhất chính là Robben. Không ai dám chắc, sự ức chế sau thất bại tại Champions League (chính anh là người đã sút hỏng phạt đền ở hiệp phụ) đã tan biến trong anh. Cũng không ai dám chắc, người Đức sẽ thôi la ó Robben khi Hà Lan đụng độ với họ.
Quan trọng hơn cả, người Hà Lan chưa bao giờ thôi lo sợ về cá tính và cái tôi trong mỗi “ngôi sao” họ sở hữu, bởi đó luôn là ngòi nổ cho sự mất đoàn kết nội bộ. Nói như người Hà Lan, khi nào cối xay gió không quay cùng một hướng, “tử thần” sẽ gọi tên!
Vị trí trên BXH FIFA: 4
Cầu thủ nổi bật: Van Persie (Arsenal)
Tỷ lệ cược (của Bwin): Qua vòng bảng: 1.50. Xếp đầu bảng: 2.80.
Bồ Đào Nha - Nếu Ronaldo vẫn vô duyên
Tại Euro 1984, Bồ Đào Nha lọt vào bảng đấu của Tây Ban Nha, Đức,
So với 2 “ông lớn” phía trên, Bồ Đào Nha (và Đan Mạch) yếu thế hơn, nhưng khoảng cách đó là không quá lớn. Bồ Đào Nha cũng không thiếu “ngôi sao” trong đội hình có thể tạo ra những bất ngờ. Ví như Pepe, Carvalho, Nani và hơn cả là C.Ronaldo.
Tuy nhiên, nỗi lo muôn thuở của Bồ Đào Nha cũng giống Hà Lan ở chỗ, làm thế nào để gắn kết các “ngôi sao”. C.Ronaldo đã mang tiếng là kẻ rất vô duyên với đội tuyển áo bã trầu. Và khi cái “vô duyên” ấy chưa xóa bỏ, chẳng lý gì “tử thần” không đạp đổ quá khứ ám lấy Bồ Đào Nha.
Vị trí trên BXH FIFA: 5
Cầu thủ nổi bật: C.Ronaldo (Real Madrid)
Tỷ lệ cược (của Bwin): Qua vòng bảng: 2.20. Xếp đầu bảng: 4.75.
Đan Mạch - Khi thùng thuốc nổ bị giội nước
Đan Mạch trong những năm qua không có nhiều sự thay đổi, khác biệt lớn nhất là sự xuất hiện của “sao trẻ” Christian Eriksen (
Nhưng chừng đó có lẽ không đủ để người dân quê Andersen mộng mơ về một câu chuyện cổ tích nữa tại Euro sau đúng 20 năm, nhất là khi những chú “lính chì bất khuất” rơi vào bảng tử thần. Người Đan Mạch lúc này chấp nhận là ẩn số. Và ẩn số thì có thể âm ỉ rồi phát nổ, nhưng cũng có thể sớm bị “tử thần” giội nước dập tắt.
Vị trí trên BXH FIFA: 10
Cầu thủ nổi bật: Christian Eriksen (
Tỷ lệ cược (của Bwin): Qua vòng bảng: 2.50. Xếp đầu bảng: 5.50.
| Pha rúng động hình ảnh Evra lấy áo đấu... lau mông Patrice Evra sắp sửa gặp rắc rối lớn, khi camera truyền hình bắt được hành vi rất phản cảm của hậu vệ này. Sự việc này xảy ra ở trận giao hữu giữa Pháp và Serbie hôm vừa rồi. Evra - ngồi ghế dự bị - thản nhiên làm trò bằng cách dùng chiếc áo tập của Mathieu Valbuena để... lau mông rồi đưa lên mũi ngửi. Tờ Paris Sport bình luận: "Đó là một hành vi không thể chấp nhận được. Anh ta không có một chút tôn trọng nào với màu áo đội tuyển, với danh dự quốc gia". Trực Định |
| Cahill chia tay Euro, Rio Ferdinand bị phớt lờ Cahill đã chính thức chia tay Euro 2012, nhưng HLV Hodgson thay vì gọi Rio Ferdinand, đã gọi hậu vệ trẻ Martin Kelly của |
| Platini “đặt cửa” Đức và Tây Ban Nha Phát biểu trong cuộc họp tại Nyon, Thụy Sĩ, Chủ tịch UEFA Michel Platini đã đưa ra đánh giá về tổng quan giải đấu sẽ diễn ra ở Ba Lan và Ukraina mùa hè này. Theo huyền thoại của bóng đá Pháp, cục diện giải đấu năm nay sẽ không quá khác biệt so với 4 năm trước, khi cho rằng Đức và Tây Ban Nha là hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu. Hồng Quang |
| Nhóm ngực trần phản đối Euro lại quậy phá Sau vụ náo loạn lễ ra mắt những bức tranh hoa khổng lồ ở quảng trường độc lập tại Thủ đô Kiev, Ukraina, mới đây nhóm FEMEN - nhóm ngực trần phản đối Euro 2012 tổ chức ở Ukraina - đã biểu tình ngay trước cửa Đại sứ quán Ukraina ở Thủ đô Paris của Pháp. Các thành viên trong nhóm thổi còi, hò hét, thậm chí trèo lên đập cửa để yêu cầu các quan chức Đại sứ quán Ukraina ra nói chuyện. Thảo Vi |