Ba Lan - “Đại bàng trắng” chờ tung cánh
Những ngày này, truyền thông xứ Bigos liên tục nhắc lại những câu chuyện về một thời hoàng kim của bóng đá Ba Lan. Ấy là hành trình chinh phục vị trí thứ 3 thế giới tại World Cup 1974 và 1982; là Tomaszewski, Kazimierz Deyna và đặc biệt là Grzeorz Lato – những huyện thoại của bóng đá Ba Lan, từng đưa “Đại bàng trắng” bay cao trong các thập niên 70, 80 của thế kỷ trước.
Suốt hơn 20 năm qua, bóng đá Ba Lan dường như bị rơi vào quên lãng, khi không để lại dấu ấn ở các cuộc chơi châu lục lẫn Thế giới. Người được giao nhiệm vụ “phục hưng” bóng đá Ba Lan hiện tại là HLV Francizek Smuda. Trong tay ông thầy 63 tuổi này là một đội hình được đánh giá mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây của bóng đá Ba Lan, với 1/3 các tuyển thủ đang thi đấu ở Bundesliga của Đức.
Với lực lượng kể trên, cộng hiệu ứng chủ nhà, Ba Lan hoàn toàn tự tin vào một tấm vé góp mặt ở tứ kết. Và một khi đã đấu knock – out mọi thứ đều khó lường.
Nga - xứng danh hạt giống
Tại vòng loại Euro 2012, Nga chơi không lấy gì làm xuất sắc, nhưng lại bộc lộ rõ tinh thần quyết tâm trong những thời điểm khó khăn nhất. Họ đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình để vượt qua Cộng hòa Irelan tại
Với những tên tuổi như Arsahvin, Pavlyuchenko giờ đây đã kinh nghiệm hơn, tinh quái hơn trên hàng công và một tuyến phòng thủ có sự phục vụ của Ignashevich, anh em nhà Berezutki… Đội tuyển Nga dưới bàn thay dẫn dắt của ông thầy lão luyện Advocaat được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm vé vào tứ kết của bảng A.
CH Séc - Pha lê dễ vỡ
Ở vòng loại dù không có trong đội hình những ngôi sao sáng, song sự đồng đều cùng với may mắn rơi vào bảng đấu vừa tầm, CH Séc đã vượt qua
So với Euro 1996 và 2004 thế hệ của CH Séc bây giờ không sánh bằng... Nền tảng của CH Séc vẫn phải dựa vào những cầu thủ trụ cột của 8 năm trước như thủ thành Cech, tiền vệ Rosicky hay tiền đạo Milan Baros. Bởi vậy người ta cảm nhận được sự mong manh dễ vỡ của đoàn quân HLV Michal Bilek hơn bao giờ hết.
Hy Lạp - Một mình chống lại Đông Âu
Tại vòng loại Euro 2012, Hy Lạp rơi vào bảng F vốn nhiều đối thủ yếu như
Tuy nhiên, cũng giống như CH Séc, thế hệ vàng từng viết lên câu chuyện thần thoại ở Euro 2004 của Hy Lạp giờ đã vãn. Phần đông các cầu thủ giã từ đội tuyển, số ít còn lại như Kragounis, Katsouranis, Gekas đã qua thời đỉnh cao trong khi những gương mặt trẻ không có ai nổi bật.
HLV Santons đã cảm nhận được sự khó khăn của mình thời điểm này giống như nền kinh tế xứ các vị thần đang trải qua. Ấy là một nền tảng nội lực yếu, lại rơi vào bảng đấu toàn những đội khắc tinh. Mục tiêu vượt qua vòng bảng của cựu vương xem ra khá xa vời.
| Toress nhận “Kỷ niệm chương huyền thoại” Nhật báo thể thao số 1 xứ bò tót Marca vừa trao “Kỷ niệm chương huyền thoại” (Marca Leyenda) cho tiền đạo Fernando Torres. Đây có thể xem là phần thưởng dành cho những cống hiến cũng như để khích lệ tinh thần cho sát thủ đang khoác áo Thảo Vy |
| HLV Tây Ban Nha sợ nhất Pirlo của ĐT Italia Ở VCK Euro 2012, Tây Ban Nha nằm ở bảng C. Trận đấu mở màn của họ chính là gặp ĐT Italia vào ngày 10/6. Đây được coi là trận chung kết của bảng và đội nào giành chiến thắng sẽ tạo tiền đề lớn cho mục tiêu lọt vào vòng hai. Chính vì thế trước thềm trận giao hữu với ĐT Trung Quốc, HLV Del Bosque đã cho biết: “Tôi hơi lo lắng về ĐT Trung Quốc, nhưng điều đáng lo lắng hơn đó chính là Pirlo”. Hồng Quang |