Đã đành cả hai ĐT đều ăn một nơi, tập một chỗ, và đã đành ông Miura từng đưa quân Olympic lên ĐT làm "quân xanh" nhưng nói gì thì nói đấy vẫn là hai tập thể với hai lứa tuổi, hai trình độ, hai khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên cùng lúc phải làm việc với 2 tập thể này chắc chắn ông Miura phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Thoạt tiên, khi ông Miura đến Việt Nam và chỉ xuất hiện trên các khán đài V.League tuyển quân thì người ta có cảm giác ông thuộc tuýp HLV nho nhã, chừng mực, thậm chí phảng phất sắc màu yếu đuối. Nhưng khi chứng kiến ông "bắt tay vào việc" mới vỡ lẽ ông khác rất nhiều so với những gì người ta tưởng. Ở tuổi 50, ông Miura có thể chạy hàng chục vòng quanh sân tập, trong khi vẫn với bài chạy ấy, nhiều học trò của ông đã oải và đã tái đến... phát nôn. Rồi ông hò hét, đốc thúc các học trò một cách thật sự máu lửa, khiến cho ai cũng có ý thức phải nhanh hơn, gọn hơn, chuẩn mực hơn. Tóm lại là ông Miura giàu năng lượng hơn so với cái vẻ ngoài nho nhã và những ấn tượng ban đầu mà ông từng để lại. Nói như chính một học trò của ông trong một cuộc trao đổi riêng với chúng tôi thì: "Em tin một người giàu năng lượng như thế có thể làm tốt cùng lúc 2 - 3 nhiệm vụ".
Nghe đến đây thì chúng tôi đặt ngược một câu hỏi: Vậy cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto có phải là một người giàu năng lượng hay không? Nếu câu trả lời là không thì có lẽ ông "Tô" đã không thể vượt qua cả núi sức ép và cả núi khó khăn để đưa ĐTVN lần đầu tiên vô địch AFF Suzuki Cup 6 năm về trước. Thế nhưng một người "giàu năng lượng" như ông "Tô" cũng đã thất bại toàn diện khi rơi vào cảnh... một nách hai em. Cần nhớ lại là năm 2009, ông "Tô" được giao dẫn dắt ĐT U.23 Quốc gia dự SEA Games 25 và ĐTQG dự vòng loại Asia Cup 2011. Kết quả là ĐT U.23 Viêt Nam đã bị thua kèo dưới Malaysia 0-1 ở trận chung kết SEA Games, còn ĐTQG đã không qua nổi vòng loại Asia Cup.
Đến năm 2010, ông "Tô" tiếp tục một lúc cầm cả ĐTQG chuẩn bị tham dự AFF Cup 2010 và ĐT Olympic dự Asiad, và lúc đó đã có rất nhiều sự lo ngại dành cho ông. Câu trả lời của ông: "Mọi người yên tâm vì trong tay tôi có những trợ lý rất giàu kinh nghiệm". Đó là Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ - toàn những cái tên có "số má", những người đã có kinh nghiệm nhiều năm hành nghề ở sân chơi V.League. Nhưng rốt cuộc là khi ấy cả hai ĐT của ông "Tô" cũng thất bại.
Trở lại với câu chuyện rất thời sự của HLV Miura hiện nay. Thực tế thì trong tay ông Miura cũng có cả một ê kíp trợ lý trải đều cho 2 ĐT, và ai cũng hiểu là tất cả những trợ lý đó đều rất tận tâm, nhiệt huyết với nhiệm vụ mình được giao. Nhưng xét về tên tuổi và kinh nghiệm huấn luyện thì rõ ràng là họ - những Lê Tuấn Long, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Cường (ĐT Olympic), Đặng Phương Nam, Nguyễn Đức Cảnh (ĐTQG) đều không thể so sánh được với ê kíp trợ lý mà ông "Tô" từng có. Thế nên nếu nhìn vào dàn trợ lý để hy vọng đấy sẽ là "cứu tinh" cho nguy cơ quá tải của ông Miura thì e không thực tế. Còn nếu tin tưởng đơn thuần vào độ nhiệt của ông Miura thì trường hợp Calisto chính là một bài học có giá trị tham khảo nhãn tiền.
Nói gì thì nói, một mình ông Miura phải gánh cùng lúc cả 2 ĐT cũng là một câu chuyện - một bài toán mang tính rủi ro cao!
| Tổng cục TDTT từng tuýt còi mô hình "2 trong 1" Thực ra thì mô hình "2 trong 1", nghĩa là duy trì một nhóm chủ lực quân vừa đáp ứng yêu cầu về trình độ, vừa đáp ứng yêu cầu về lứa tuổi để có thể cùng lúc khoác áo cả ĐTQG lẫn ĐT Olympic đã được xây dựng thời Alfred Riedl. Đến thời Calisto thì nhóm chủ lực quân như vậy đã giảm hẳn về số lượng, và hai ĐT thực sự mang những màu sắc nhân sự rất khác nhau. Nhưng đấy vẫn là 2 ĐT được dẫn dắt bởi cùng một ông thầy. Và sau khi cả Riedl lẫn Calisto đều đã thất bại với mô hình này thì Tổng cục TDTT từng có văn bản đề nghị VFF không được duy trì mô hình ấy nữa. Năm ngoái, khi thầy nội Hoàng Văn Phúc nhiếp chính, Tổng cục đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này, nhưng khổ nỗi là khi ấy VFF không "bói" đâu ra HLV cho 2 ĐT khác nhau, nên cuối cùng đã ngầm xin Tổng cục cho "lách luật". Tới bây giờ, nếu nói rằng chúng ta không đủ HLV để duy trì 2 BHL ĐT thực sự khác nhau thì không ổn. Đơn cử như cựu trợ lý HLV ĐTQG, người từng có lúc trở thành ƯCV số 1 cho ghế thuyền trưởng ĐTQG là ông Hoàng Anh Tuấn hiện vẫn đang rỗi việc. Nhưng thật lạ là một HLV như vậy lại bị VFF bỏ quên!? Ngọc Anh |