Hoàn cảnh của cháu Thanh rất đáng thương. Mẹ cháu là bà Phan Thị Nây (50 tuổi) bị bệnh tâm thần từ lúc cháu mới 1 tuổi. Trong ngôi nhà nhỏ được cộng đồng giúp đỡ xây dựng, cháu Thanh và mẹ đang ở, còn có bà Phan Thị Bồng, dì ruột của cháu Thanh, cũng bị bệnh tâm thần từ 14 năm nay...
Cháu Thanh cho hay, cách đây 2 tháng, cháu phải nhập viện để phẫu thuật khối u vú ác tính. Nhưng sau phẫu thuật khối u vẫn phát triển nên cách đây 10 ngày cháu phải trở lại bệnh viện để cắt bỏ vú toàn phần.
Sau khi ra viện, cháu về dưỡng bệnh ở nhà người dì ruột, bà Phan Thị Hạnh, thôn An Bàng, xã Lộc Thủy. Cháu ở nhà dì, đến bữa lại đưa cơm về cho mẹ và dì Bồng. Cháu mong một lần thấy mặt cha nhưng không thể được vì người cha sinh ra cháu đã có gia đình vợ con rất đề huề, ở xa tận Nghệ An. Cháu sống côi cút ngay từ lúc mẹ và dì phát bệnh.
Lúc học cấp 1, cháu thường xuyên bị mẹ đến trường kéo về. Nhiều hôm, thấy mẹ ở cổng trường là cháu phải bỏ lớp trốn biệt. Lúc lên cấp 2, cháu không phải trốn mẹ nữa do mẹ không biết đường đến trường của cháu. Nay cháu vẫn gắng học lên cấp 3, nhưng vì bệnh tật, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cháu phải tự bươn chải rất nhiều...
PV Báo CAND trao tiền bạn đọc hỗ trợ hai chị em mồ côi Hoàng Thị Long Nhi và Trần Quốc Danh.
Chia tay cháu Thanh, chúng tôi tìm đến một hoàn cảnh khác, gian khó và bất hạnh không kém. Đó là hai chị em mồ côi Hoàng Thị Long Nhi (15 tuổi) và Trần Quốc Danh (6 tuổi), đang sống ở một góc hẹp cuối tầng hầm của Nhà văn hóa khu vực 2, phường Phú Hòa, TP Huế.
Từ ngày mẹ mất vì bạo bệnh, hai chị em Nhi vẫn sống ở góc nhỏ cuối tầng hầm của Nhà văn hóa khu vực 2, phường Phú Hòa. Chỗ ăn nằm này rộng chỉ chừng 3m2, cao vừa ngang đầu người lớn, không cửa sổ, cũng chẳng ô gió, như một cái hang kín bít.
Bà Trần Ngọc Huệ (65 tuổi, nhà số 53 Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa), là người đưa chị Trần Thị Hóa (mẹ của các cháu Nhi và Danh) về nuôi từ lúc chị tầm 5 tuổi lang thang cơ nhỡ trầm ngâm: “Từ ngày Hóa nó lấy chồng, nó xin tui ra riêng ở đây vì nhà trên đó (53 Trần Huy Liệu) cũng chật lắm, chỉ 5m2 cho 6 con người”.
Hai đứa con với 2 người cha, người đầu Nhi chưa một lần thấy mặt, còn người thứ 2 đã bỏ đi biền biệt từ lúc em Nhi còn nằm trong bụng mẹ. Chúng tôi đã trao Nhi số tiền 50 USD do bà Jenny Hoàng, Việt kiều Mỹ ủng hộ.
Mong lắm những tấm lòng nhân ái tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như cháu Ngô Thị Thanh, hai chị em cháu Long Nhi để tạo điều kiện cho các cháu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài và được học hành như bao đứa trẻ khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, Hà Nội; hoặc Văn phòng Báo CAND tại miền Trung, số 56 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng...