Tạo lòng tin để che giấu tội lỗi
Cựu Cảnh sát trưởng New York Bernard Kerik đã vội xin rút khỏi vị trí này 8 ngày sau đó với lý do người giúp việc của ông có dấu hiệu vi phạm Luật Thuế quan và Luật Nhập cư Mỹ. Lý do ông đưa ra để phản biện cho việc từ chức của mình chỉ là cái cớ che giấu mọi tội lỗi của ông. Có rất nhiều nguyên nhân cũng như những lý do nghiêm trọng khiến một cảnh sát trưởng, một người có quyền lực và nắm rõ luật pháp như ông biết được ông nên làm gì với chức vụ cảnh sát trưởng của mình.
Là một cảnh sát thực thụ, không ai muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Phải cố gắng cống hiến để có thể đứng ở vị trí danh dự quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát đó là chức cảnh sát trưởng. Thế nhưng, ông Bernard Kerik đã quyết định rời bỏ vị trí của mình chỉ sau 8 ngày nhậm chức chắc chắn lý do không hề đơn giản. Ông biết rằng mình khó lòng ngồi yên ở vị trí đầy quyền lực này nên đã quyết định từ chức.
Đúng như tất cả những gì người ngoài cuộc nhận định, sau khi các thông tin về cảnh sát trưởng Bernard Kerik lọt ra ngoài. Một thời gian dài làm việc trong ngành cảnh sát, ông Bernard Kerik đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Ông đã bị cáo buộc tới 14 tội danh, trong đó có tội trốn thuế, lừa đảo, nhận hối lộ, nghe trộm... Với những tội danh mà ông Bernard Kerik gây ra, bản án dành cho ông là 142 năm tù cùng khoản tiền phạt trị giá gần 5 triệu USD.
Cựu cảnh sát trưởng thành phố New York Bernard Kerik bị tố cáo tham nhũng đã khiến dư luận Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới quan tâm, bởi một sỹ quan cảnh sát đứng trong lực lượng cảnh sát trong suốt bao nhiêu năm qua tại sao lại có thể làm được những điều như vậy. Ông Bernard Kerik đã che đậy được tội lỗi của mình và ông đã tạo được một vỏ bọc kín đáo bên ngoài để mọi người thực sự tin tưởng ông.
Chính tổng thống đã đề cử ông Bernard Kerik thay thế vị trí cảnh sát trưởng, nắm giữ chức vụ cao nhất trong lực lượng an ninh thành phố. Đồng nghiệp cũng như những người đã từng làm việc với ông Bernard Kerik đã hết lời ca ngợi ông bởi những thành tích đáng nể mà ông đã làm được trong sự nghiệp cảnh sát của mình. Ông được công nhận là một người hùng trong vụ khủng bố Lầu Năm Góc xảy ra ngày 11 tháng 09 năm 2001. Ông Bernard Kerik đã có những sáng kiến và ông là một người kiên định, quyết đoán, nhận định tình huống chính xác để đưa ra những quyết định kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc chiến đấu chống lại thế lực khủng bố quốc tế.
Lực lượng cảnh sát thành phố New York với gần 20 000 nhân viên, để làm tròn trách nhiệm trong công việc quản lý nhân viên cũng như những công việc chuyên môn thì người đứng đầu phải thực sự có năng lực. Không dễ dàng để quản lý một khối lượng công việc khổng lồ như vậy nhưng Bernard Kerik đã được cấp trên cũng như những người đồng nghiệp hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cũng như những kinh nghiệm của ông.
Việc sai lầm đầu tiên mà ông Bernard Kerik mắc phải đó là ông đã từng thuê một người giúp việc nhập cư bất hợp pháp mà ông không hề nghĩ đến những hậu quả của việc làm này. Cựu thị trưởng thành phố New York, ông Rudolph Giuliani cũng điêu đứng bởi những gì mà ông Bernard Kerik gây ra bởi chính ông Rudolph Giuliani là người tiến cử ông Bernard Kerik với tổng thống để cất nhắc vào nội các. Ông Rudolph Giuliani đã bị ảnh hưởng không nhỏ trên con đường sự nghiệp của mình bởi những việc mà ông Bernard Kerik gây ra.
Mặc dù có mối quan hệ khá mật thiết với ông Bernard Kerik, nhưng ngay sau khi biết tin, cựu Thị trưởng Rudolph Giuliani đã tuyên bố: "Tôi thật sai lầm khi bổ nhiệm và tiến cử ông Bernard Kerik với Tổng thống Bush". Ông Bernard Kerik từng làm tài xế cho cựu Thị trưởng Rudolph Giuliani từ năm 1993 và hai người từng cộng tác để thành lập công ty Giuliani - Kerik LLC, chuyên tư vấn công tác an ninh sau khi rời nhiệm sở hồi cuối năm 2001. Theo cơ quan chức năng, ông Bernard Kerik đã bị cáo buộc tới 14 tội danh, trong đó có tội trốn thuế, lừa đảo, nghe trộm... Ngoài ra ông Bernard Kerik còn bị tố cáo đã nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD trong thời gian tại nhiệm.
Tháng 6 năm 2006, ông Bernard Kerik từng thừa nhận trước toà về việc nhận khoản "bồi dưỡng" trị giá 165.000 USD của một công ty kinh doanh bất động sản. Cảnh sát cũng như các cơ quan điều tra vẫn đang cố gắng điều tra và đưa ra đầy đủ những bằng chứng để chứng minh tội danh của ông Bernard Kerik. Với những tội danh mà ông Bernard Kerik gây ra, bản án của ông lên tới 142 năm tù cùng khoản tiền phạt trị giá gần 5 triệu USD
Từ ngoại tình đến nhận hối lộ
Tờ Newsday (Mỹ) trích nguồn tin từ các nhà điều tra lai lịch của ông Kerik cho biết: cựu Cảnh sát trưởng New York Bernard Kerik đã từng kết hôn với một cô gái nhưng ông đã giấu nhẹm chuyện đó trong suốt 20 năm qua. Đến cả những người bạn của Kerik cũng chẳng hay biết gì và Kerik cũng không hề tiết lộ việc này trong cuốn tự truyện Đứa con lầm lạc: Cuộc đời mưu tìm công lý của mình. Thay vào đó, ông chỉ đề cập đến hai cuộc hôn nhân, một với người phụ nữ tên Jacqueline ở New Jersey vào năm 1983 khi ông 28 tuổi và cuộc hôn nhân thứ 2 với Hala - người vợ hiện tại của ông.
Kerik đã lập gia đình với Hala vào năm 1998 và có 2 người con với cô. Trong khi đó, theo Nhật báo New York ngày 13 tháng 12, Kerik đã cùng lúc quan hệ tình cảm với 2 phụ nữ là Judith Regan - nhà sản xuất cuốn tự truyện của ông và một nữ nhân viên cấp dưới của mình. Ông đã dùng cùng một căn hộ tại thành phố New York để quan hệ bất chính với họ trong suốt 18 tháng ông nắm chức Cảnh sát trưởng New York trước khi từ chức vào năm 2001.
Ông kết thân với cô Judith Regan trong thời gian viết cuốn tự truyện kể trên, trong đó kể về thời thơ ấu ông bị người mẹ là một gái điếm bỏ rơi. Mối quan hệ từng làm dư luận xôn xao năm 2001, sau khi Kerik bị xử phạt do sai phái nhân viên cảnh sát đến chất vấn các nhà báo của Fox News. Lý do là vì cô Regan mất chiếc điện thoại di động của mình tại trường quay của Fox News sau khi trả lời phỏng vấn tại đây. Cô nàng tình nghi cánh nhà báo đã chôm chiếc điện thoại của mình và nhờ Kerik ra tay. Tuy nhiên sự việc không phải vậy mà do cô để thất lạc ở đâu đó. Chưa hết, vào năm 2002, Kerik lại tiếp tục bị xử phạt vì đã cử 3 nhân viên của mình đi điều tra về lai lịch của mẹ ông để ông viết cuốn tự truyện kể trên.
Ngoài ra, ông Kerik còn bị cáo buộc nhận quà và tiền mặt của Tập đoàn Xây dựng Interstate Industrial ở New Jersey trong thời gian ông làm việc dưới quyền cựu Thị trưởng New York Giuliani. Các quan chức tình nghi tập đoàn này có quan hệ dây mơ rễ má với giới mafia. Tuy nhiên, Tập đoàn Interstate Industrial phủ nhận cáo buộc và Kerik khẳng định ông không hề hay biết gì. Trước đó, Tập đoàn Interstate Industrial đã nhờ vả Lawrence Ray - một người bạn thân của ông Kerik, từng làm rể phụ trong đám cưới của ông Kerik - để giúp họ có giấy phép kinh doanh. Ông Ray cũng khẳng định đã tặng cho Kerik các món quà trị giá hơn 7.000 USD để giúp giải quyết sự việc trên. Không dừng ở đó, Kerik cũng đang bị điều tra về việc ông hưởng lợi bất chính đến 6,2 triệu USD từ Công ty Taser International - từng cung cấp dịch vụ cho Cơ quan An ninh nội địa Mỹ.
Bên cạnh đó, ông Kerik còn phải đối mặt với những cáo buộc khác như lạm dụng quyền lực trong khi làm việc cho một bệnh viện ở Ả Rập Xê Út cách đây 20 năm, không hoàn thành nhiệm vụ khi được cử sang Iraq để huấn luyện lực lượng cảnh sát nước này. Kerik đã đột ngột bỏ về nước chỉ sau 3 tháng ở Iraq trong khi ông được lệnh làm việc ở đây trong nửa năm. Ngoài ra, người ta còn phát hiện một lệnh bắt giữ Kerik cách đây 6 năm, liên quan đến vụ ông có thể đã không thanh toán đầy đủ các hóa đơn ở căn hộ của ông tại New Jersey... Phải chăng với hàng loạt sai phạm trên mà ông Kerik đã tự động rút lui khỏi chính trường để tránh các rắc rối sau này?