Sau trận bán kết 1, người hâm mộ hi vọng sự tái hiện trận trung kết Euro của năm 2008, riêng với người Đức họ đang mơ đến sự phục hận ngọt ngào như họ từng làm trước Achentina vào năm 1990. Họ có cơ sở cho niềm tin đó với phong độ ấn tượng của những cỗ xe tăng, Đức đã đi đến trận bán kết với 4 trận toàn thắng chỉ cần bước qua người Ý họ có thể tái hợp với đổi thủ cũ Tây Ban Nha ở trung kết, tuy nhiên Azzurri đã đưa họ trở lại mặt đất.
Khác với người Đức, Italia có một khởi đầu không lấy gì làm ấn tượng và họ chỉ có một chiến thắng trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Ireland. Và thậm chí chiếc vé vào tứ kết của họ cũng vẫn phải nhờ công Tây Ban Nha một phần. Nói thế đê thấy đội quân xứ sở mỳ ống bị đánh giá thấp hơn hẳn Đức trước trận bán kết.
Có lẽ ý thức được sự yếu thế đó mà HLV Cesare Prandelli đã chọn cho Azzurri lối chơi phòng ngự phản công, thực tế trận đấu đã chứng minh chiến thuật của cựu chiến thuật gia Fiorentina là đúng đắn.
Đức nhập cuộc tốt hơn với những cơ hội ngon ăn ngay từ đầu trận đấu và cơ hội rõ rệt nhất là tình huống đệm bóng của Mats Hummels, bóng đã vượt qua tay Buffon , tuy nhiên Pirlo lại một lần nữa đóng vai người hùng để cứu Italia một bàn thua trông thấy.
Bị ép sân trong 16 phút đầu, nhưng sau đó Italia đã tra lời Đức bằng liên tiếp các pha hãm thành của Montolivo và Cassano. Đội quân xứ sở mỳ ống sử dụng các đường chuyền để ru ngủ đối phương ở giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc, chính trong một tình huống như thế Cassano đã vượt qua hai chốt chặn của người Đức để tung một đường chuyền như đặt cho "ngựa chứng" Balotelli bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Manuel Neuer.
Sau bàn thua Manschaft dồn lên tấn công, nhưng đối đầu với những chiếc xe tăng hôm nay không phải là Hy Lạp mà là khối bê tông mang nhãn hiệu Ý . Khi hàng công chưa kịp có bàn thắng thì hàng thủ đã lại mắc sai lầm và lần này ngựa chứng của ManCity tiếp tục là người trừng phạt họ.
Số 9 của đội tuyển Italia tung ra cú sút cực mạnh đánh bại Neuer sau khi đón đường chuyền dài của Montolivo. Tỉ số đã là 2-0 cho Italia ở phút 36.
Hiệp đấu đầu tiên khép lại trong sự ngỡ ngàng của người Đức, lần đầu tiên từ đầu giải họ bị dẫn hai bàn trong hiệp1.
Bước vào hiệp 2 dù đã tung Reus và Klose rồi cả Thomas Mueller vào sân nhưng các học trò HLV Joachim Low vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Italia. Người nhện Buffon vẫn là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, anh và các đồng đội đã làm nản lòng các chân sút người Đức.
Khi tấn công không hiệu quả, thì Manschaft bắt đầu trông cậy ở các tình huống cố định và rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp khi ở phút 90+2 , Ozil từ chấm phạt đền đã đem về cho Đức bàn thắng danh dự.
Một lần nữa, người Đức họ lại ngã gục trước thiên đường, một lần nữa họ lại là nạn nhân của Italia, có điều họ lên trách cứ hàng phòng ngự của mình khi đã mắc quá nhiều sai sót ở hiệp 1 và trong một trận đấu đỉnh cao như hôm nay thì điều đó phải trả giá rất lớn.
Người Ý đã trình diện được một lối chơi khiến người hâm mộ bóng đá đẹp ngỡ ngang, họ ban chuyền cho nhau như thể đang chơi lối chơi Tqui - Taca truyền thống của Tây Ban Nha. Người Ý đã kết hợp thành công nó với lối chơi phòng ngự phản công truyền thống của mình để có một kết quả mỹ mãn. Và bây giờ họ đã có thể mơ đến chức vô địch