Bài thơ hạt đậu thời hiện đại bắt đầu từ một quyết định hết sức táo bạo của Alex Ferguson khi ông quyết định mua Chicharito - một tiền đạo khá vô danh của ĐT Mexico với cái giá chỉ vỏn vẹn 7 triệu USD. Khi ấy, nhiều người đánh giá 7 triệu USD cũng đã là xa xỉ với một tiền đạo sinh năm 1988, chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Nhưng mặc, đã quyết là làm, Ferguson vẫn mang Chicharito đến Anh với lập luận rằng: "Đây sẽ là sản phẩm của tương lai".
Tuy nhiên, khi mùa giải 2010 - 2011 chuẩn bị hạ màn thì Chicharito đã chứng minh rằng mình không phải là "sản phẩm của tương lai", mà là sản phẩm ngay trong thời hiện tại. Bởi với tổng cộng 20 bàn thắng, trong đó có tới 13 bàn ở giải ngoại hạng, Chicharito đã đóng góp một phần công sức lớn lao vào chức vô địch nước Anh (điều ấy đã thành hiện thực đến 99,9%) cùng chiến tích lọt vào trận chung kết Champions League của "bầy quỉ đỏ".
Khác với Messi, Chicharito không thuộc mẫu cầu thủ có thể "làm xiếc với trái bóng", nhưng tiền đạo người Mexico lại đặc biệt nổi trội ở khả năng chạy chỗ và chớp thời cơ một cách tinh quái. Cái khả năng mà nhờ nó từ đấu trường quốc nội cho tới đấu trường quốc tế năm nay, M.U đã có rất nhiều pha bóng để đời.
Chính Ferguson - người rất khắt khe trong việc nhận xét về những cầu thủ trẻ cũng phải thốt lên: "Cậu ấy chạy chỗ và dứt điểm quá tốt. Thú thật là ở mùa giải năm nay, tôi chỉ mong cậu ấy có thể làm quen với không khí bóng đá châu Âu, nhưng không ngờ là cậu ấy lại làm tốt hơn mong đợi".
Rõ ràng Chicharito chính là một phát hiện lớn nhất và cũng là một "món hàng" hời nhất của Ferguson trong nhiều năm nay. Còn tại sao người ta lại gọi Chicharito là "hạt đậu" thì thật đơn giản: anh có một con mắt màu xanh - màu hạt đậu. Ít ai biết rằng, cha đẻ của Chicharito, người đã từng có mặt trong thành phần ĐT Mexico dự World Cup 1986 cũng được gọi là "hạt đậu" bởi một con mắt màu xanh như thế.
Hãy chờ xem, trong cái mái vòm lãng mạn ở "nhà hát của những giấc mơ", bài thơ hạt đậu thời hiện đại rồi còn bay bổng, thăng hoa tới cỡ nào!?