Biết điều trên là không có lợi cho an ninh khu vực, thậm chí cho chính Hoa Kỳ nhưng
Khi nhà tù trống rỗng thời loạn lạc
Chủ tịch tiểu ban chống khủng bố là Nghị sĩ đảng Cộng hòa Patrick Meehan đã hoan nghênh những thay đổi tích cực tại Ai Cập và
Theo tính toán, tại Ai Cập, khoảng trên 1.200 tù nhân tên tuổi đã vượt ngục, tại nước láng giềng Tunisia là trên 1.000. Căng thẳng chưa có dấu hiệu tạm lắng ở
Ông Patrick Meehan cho rằng, có những tin tức đáng tin cậy từ Ai Cập,
Nữ Nghị sĩ đảng Dân chủ Jackie Speier, bang
Ông Brian Katulis, một chuyên viên cao cấp của tổ chức nghiên cứu Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ khẳng định: "Từ nhiều thập niên nay, chúng ta gắn bó với những lãnh tụ độc tài và dầu hỏa của nước ngoài như nhiều người thường đề cập. Các nhà phân tích đều biết, điều trên là không tốt đối với đất nước nên cần phải vượt qua, nhưng hiện tại các nhà lãnh đạo vẫn chưa tìm ra cách làm thế nào để giải quyết khúc mắc".
Ông Katulis nhận định, làn sóng xáo trộn đã tạo ra những cơ hội cho Mỹ tăng cường ủng hộ một thế hệ lãnh đạo mới nhưng không quá quan tâm đến ảnh hưởng của Al- Qaeda. Chuyên viên cao cấp trên và những chuyên gia khác tại buổi điều trần đều đồng ý là, cho tới nay, Al Qaeda chưa đóng một vai trò quá quan trọng trong làn sóng biểu tình ở Trung Đông và Bắc Phi.
Trên 2.000 tù nhân Yemen nổi loạn bắt cóc cai ngục, đòi Tổng thống từ chức
Một quan chức an ninh giấu tên của Yemen mới đây tiết lộ, trên 2.000 tù nhân tại một nhà tù ở trung tâm thủ đô Sanaa đã "sổng trại", nổi loạn bắt gần một chục cai ngục làm con tin và cũng lên tiếng đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.
Vụ việc xảy ra vào một tối khi tù nhân đốt chăn đệm của mình rồi chiếm sân nhà ngục đòi cải thiện điều kiện sinh hoạt trong tù, cho phép nhận quà là đồ ăn, thuốc men, tiền từ gia đình và được gọi điện không giới hạn cho người thân. Lực lượng bảo vệ nhà tù đã bắn chỉ thiên và dùng hơi cay uy hiếp. Một số tù nhân đã bị thương. Hiện quân đội đang tăng cường an ninh bên ngoài nhà tù.
An ninh cũng được thắt chặt tại thủ đô Sanaa, quân đội luôn huy động xe bọc thép đến các nút giao thông chính và những ngả đường dẫn tới văn phòng Tổng thống, Ngân hàng Trung ương, Đại học Sanaa và các công sở. Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh từ giữa tháng 1/2011 đến nay, Yemen liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ nhằm phản đối việc sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Saleh nắm quyền suốt đời cũng như phản đối tình trạng giá hàng hóa và nhiên liệu tăng cao trong thời gian qua.
Trong một diễn biến mới nhất, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại thành phố cảng Aden, các tỉnh miền núi Shabwa, tỉnh miền Nam Ibb và nhiều tỉnh khác. Tại Dhamar, cách thủ đô Sanaa khoảng 60km về phía Nam, khu vực bộ tộc được coi là "thành trì chính trị" của ông Saleh cũng là quê hương của Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ nước này, đã có hàng nghìn người biểu tình đòi Tổng thống từ chức.
Trong một nỗ lực nhằm làm dịu tình hình, sau các cuộc họp với các quan chức an ninh và chính trị, Tổng thống Saleh đã kêu gọi đối thoại dân tộc. Hãng thông tấn chính thức của
Tuy nhiên, phe đối lập đã lập tức bác bỏ lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống. Lãnh đạo phe đối lập Yassin Said Numan tuyên bố, sẽ không có đối thoại cho tới khi Tổng thống Saleh từ chức trong năm nay