Chỉ trong vòng 7 tháng, 3 đứa trẻ rơi vào cảnh côi cút, bơ vơ. Cháu lớn Nguyễn Duy Thảo (23 tuổi) chưa có việc làm; cháu Nguyễn Thị Hiền (19 tuổi) sau khi tốt nghiệp THPT, vì cảnh cơ cực, nên không thi vào đại học mà phải ở nhà lo cơm nước cho cả gia đình, trách nhiệm như một người mẹ; em út Nguyễn Duy Huề (26 tuổi) đang học lớp 12 cũng phải nghỉ học.
3 cháu được bà nội Nguyễn Thị Kiềm, 75 tuổi, cưu mang từng ngày bữa đói, bữa no trong khi bà nội cũng bị TNGT gãy xương cẳng chân, gãy xương đòn, tuổi già sức yếu. Hiện 4 bà cháu sống trong ngôi nhà lợp tôn cũ với 4 tường gạch chưa có xi măng để trát do bà con, cô bác quyên góp xây dựng.
Cảnh đời quá thương tâm khi bà nội già sức khỏe ngày càng yếu lại phải chèo chống, vay mượn hơn 30 triệu đồng để chữa bệnh rồi lo tang khó cho 2 con và nuôi 3 cháu mồ côi trong đói cơm, thiếu thốn ở một vùng đất quanh năm luôn phải chịu nhiều thiên tai. Qua bài viết này, tha thiết cầu mong các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy sớm sẻ chia, cứu giúp gia đình bà Kiềm và 3 cháu nội mồ côi.
Mọi sự cứu giúp xin được gửi về Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595 hoặc cháu Nguyễn Thị Hiền theo địa chỉ trên