Thực ra thì cầu thủ
Sau 15 phút nhận ra những khoảng trống chết người ấy, Brunei co xuống đá phòng thủ theo đúng kiểu cửa dưới đá với cửa trên. Nhưng lúc này thì hệ thống phòng thủ
Bằng chứng là trong bàn mở tỷ số của U.23 Việt Nam, cầu thủ Brunei đã phá bóng hụt rất vô duyên, tạo điều kiện cho Vũ Minh Tuấn dễ dàng đối diện với khung thành. Đến bàn thua thứ ba thì cầu thủ Brunei lại phá bóng nhẹ nhàng, rồi sau đó rối loạn nhìn bóng rơi vào chân Lê Văn Thắng. Và cứ xem cái cách Lê Văn Thắng tiếp bóng, xoay bóng rồi dứt điểm như giữa chốn không người là đủ thấy Brunei phòng ngự non nớt, tệ hại tới đâu.
Trước một cái "bị bông" đúng nghĩa như thế, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc ung dung, đủng đỉnh triển khai thế trận rồi ung dung, đủng đỉnh ghi hết bàn này đến bàn kia. Và cảm giác là chúng ta đá kiểu gì, dẫu là đá biên hay đá trung lộ, dẫu là sút xa hay sút cận thành cũng đều có khả năng ghi bàn cả.
Sau khi chứng kiến 45 phút hiệp 1 với 3 bàn thắng dễ như cho kẹo vào trong túi quần, ông Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển nhận xét: "Chúng ta vẫn chơi bóng quá chậm. Lẽ ra phải đá nhanh hơn và phải mở biên, đánh cánh dồn dập hơn".
Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì có vẻ như HLV Hoàng Văn Phúc không muốn đẩy cao tốc độ trận đấu, mà muốn giành chiến thắng một cách ung dung, đủng đỉnh để vừa đỡ mất sức, vừa đỡ bị lộ bài quá sớm. Và sau nửa đầu hiệp 2 thì ông Phúc đã rút lần lượt những vị trí chủ lực ra sân để tạo cảm giác thi đấu cho những quân bài dự bị.
Chiến thắng 7 bàn hôm qua, ngoài cái được về tỷ số cùng sự hào hứng về mặt tinh thần còn có những cái được quan trọng khác như việc các tiền đạo Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau một thời gian dài tắt tiếng. Nhưng ngay cả khi thắng to và thắng chỉ bằng gân cốt của một bà già thì chúng ta vẫn lộ ra những điểm yếu nhất định ở hàng phòng thủ. Cái hàng thủ mà cặp trung vệ Mạnh Hùng - Tiến Thành chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn, tạo điều kiện cho cầu thủ
Chiến thắng 7 bàn của U.23 Việt
| CĐV Myanmar háo hức đến xem U.23 Việt Nam SVĐ Zeyar Thiri, nơi diễn ra trận đấu của U.23 Việt Nam chiều qua với sức chứa 30.000 người dù còn nhiều chỗ trống, nhưng không khí vẫn diễn ra đầy sôi động. Trước trận đấu diễn vài giờ đồng hồ, hàng nghìn CĐV người Phóng viên Việt SEA Games đã chính thức diễn ra ở một số môn, và ở bất cứ môn nào có Việt Ông Trưởng đoàn "mát tay" Hai ngày liên tiếp, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đều đến Khu Liên hợp thể thao Wunna Theikdi để tiếp lửa cho đội tuyển wushu Việt Ngày 9/12, hai môn thế mạnh của Việt Bước sang ngày thi đấu thứ ba (9/12), một môn thế mạnh khác của chúng ta là pencak silat cũng bước vào tranh tài. Dù nước chủ nhà Myanmar đã loại bớt một số nội dung của môn này, nhưng silat vẫn là “mỏ vàng” của TTVN tại đấu trước SEA Games. Cũng trong ngày 9/12, môn vật cũng khởi tranh, và cũng giống như các môn quyền, cước, vật cũng là một môn khá mạnh của chúng ta. 2 môn thi đấu khác có thể mang đến triển vọng giành HCV cho đoàn TTVN trước ngày khai mạc (11/12) là canoeing và cầu mây. Những môn này sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 10/12. N.Anh - T.U. |