Sau trận đấu, dù không giấu nổi nỗi buồn, nhưng HLV Wenger vẫn cố động viên các học trò: “Đúng là hàng tiền vệ của chúng tôi đã thất thế trông thấy so với đối phương, và bàn thua thứ 3 ở cuối trận đã khiến trận lượt về với chúng tôi là một trận đấu thực sự khó khăn. Nhưng tôi vẫn hy vọng chúng tôi sẽ làm được một điều gì đó”.
Khi được đề nghị nói rõ cái “điều gì đó” thì Wenger cho biết: “Điều quan trọng bây giờ là phải giữ một tâm lý thoải mái, và chơi bóng mà không cần nghĩ tới tỷ số. Có như thế, cơ hội lật ngược ván cờ mới thành sự thực”.
Tuy nhiên, ngoài Wenger (và có thể là một bộ phận các cầu thủ Arsenal), không mấy ai tin vào một phi vụ “lật ngược ván cờ” như thế cả. Bằng chứng là ngay sau khi Arsenal thảm bại trên sân nhà, các nhà cái tại Anh đã đặt tỉ lệ tới 1 ăn 40 cho việc đội bóng này có thể ghi tên mình vào vòng 1/8.
Ở trận đấu khác của vòng 1/16 Champions League, Porto thắng