Một thế trận “thoáng” đến kì lạ, như thể Bỉ muốn tạo ra đòn phủ đầu gây bất ngờ cho đối thủ ngay khi lâm trận. Nhưng Argentina không những chẳng sốc, mà họ còn tận dụng được ngay lỗ hổng, để biến cơ hội rất nhỏ trở thành bàn thắng. Pha loay hoay tưởng như chỉ để “múa” của Messi lại hóa ra một pha phát động tấn công hiệu quả, khi hàng thủ Bỉ dù đông nhưng lại mắc sai lầm trong kèm người. Bóng từ chân Di Maria “vô tình” đổi hướng đến đúng tầm chân Higuain khá thoải mái. Chỉ một cú xoay người, một quả đá mang tính nhạy cảm nhiều chủ đích, Higuain kết thúc 528 phút tịt ngòi trong màu áo ĐTQG.
Chỉ cần có vậy, Argentina bắt đầu tổ chức trận đấu chặt chẽ, chủ động rình rập, nhất là sau khi Di Maria phải rời sân vì chấn thương. Messi không đá cao nhất cũng chẳng đơn thuần chạy cánh, mà di chuyển khá tự do, như vai trò của một “miếng mồi nhử”, làm xáo trộn hàng thủ Bỉ, tạo ra khoảng trống.
Cách chơi ấy đã giúp Argentina chủ động, điều chỉnh nhịp độ, hạn chế sự hưng phấn và những pha dâng cao của Bỉ. Higuain tận dụng thời cơ đối mặt thủ thành Courtois ở đầu hiệp 1, nhưng tiếc là cú sút khá căng lại liếm qua xà ngang. Đến lúc đó, HLV Wilmots mới bắt đầu ra tay với những điều chỉnh: Mertens và Lukaku vào sân. Tuy nhiên, đội hình của Argentina được tổ chức ổn định và khá kín kẽ khiến Bỉ buộc phải dạt sang tấn công hai cánh, tận dụng cái đầu của Fellaini. Những miếng tấn công đơn điệu, thiếu đột biến khi Hazard không thể hiện được vai trò dẫn dắt, thậm chí anh còn bị thay ra. Và Bỉ bế tắc vẫn hoàn bế tắc.
Argentina cũng giống như Brazil, không vẽ vời, quyến rũ mà trở nên thực dụng, rất biết cách tổ chức phòng ngự, chấp nhận đẩy Messi lùi sâu về giữa sân để kiểm soát bóng, chờ đợi tung đòn phản công, mà không cần gây áp lực. Thậm chí người ta còn thấy Messi… phạm lỗi ở bên sân đối phương như một cầu thủ phòng ngự. Argentina kết thúc một trận đấu không đúng với bản năng của chính mình bằng pha hỏng ăn của Messi khi đối mặt ở Courtois.
Khi Brazil đã vẫy gọi ở bán kết, Argentina một lần nữa đi theo người hàng xóm. Hai kì World Cup gần đây, họ cùng đi và dừng lại cùng lúc, một lần nữa, họ lại sánh vai nhau sau một chặng đường nếu so sánh cũng giống hệt nhau, từ kết quả đến hình dáng thể hiện. Argentina sau 24 năm mới lại đến với vòng bán kết World Cup, và Nam Mỹ lại có hi vọng về một World Cup của riêng mình!
| Đội hình ra rân Argentina: Romero, Demichelis, Zabaleta, Garay, Basanta, Mascherano, Biglia, Di Maria (E.Perez 33’), Messi, Higuain (Gago 81’), Lavezzi (Palacio 71’). Bỉ: Courtois, Kompany, van Buyten, Vertonghen, Alderweireld, Fellaini, Witsel, Hazard (Chadli 75’), De Bruyne, Mirallas (Mertens 60’), Origi (Lukaku 59’). THẺ VÀNG Argentina: Biglia (75’) Bỉ: Hazard (53’), Alderweireld (68’) BÀN THẮNG Argentina: Higuain (8’) |