Nhưng khi niềm hân hoan từ việc đánh bại đội bóng bao gồm toàn những gương mặt xoàng xĩnh ở cấp CLB tan đi, liệu các CĐV sinh ra tại làng cầu từng nổi tiếng với lối chơi tấn công tổng lực và những nghệ sĩ sân cỏ thượng hạng cỡ Johan Cruyff, Johan Neeskens, Marco van Basten hay Dennis Bergkamp sẽ cảm thấy ra sao về thứ bóng đá cục cằn, thực dụng mà “Cơn gió thoảng màu da cam” đã triển khai tại 2 kỳ World Cup gần nhất?
Kể cũng khó nói, bởi mỗi thời mỗi khác. Ngay cả Brazil còn chuyển sang bộ môn “băm chặt” thì Hà Lan hoàn toàn đáng được thông cảm cho sơ đồ 9 chuyên gia phòng ngự cộng với Arjen Robben và Robin van Persie.
Thậm chí, phải chúc mừng Hà Lan về sự trưởng thành vượt bậc trong trò đấu súng cân não từ chấm 11m, nơi các thế hệ tiền bối đã thất bại 5 trên 6 lần thử sức trước đó. Giả sử, vượt qua nốt Argentina, Hà Lan của Van Gaal và Krul sẽ tái hiện thành tích dự 2 trận chung kết World Cup liên tiếp của giai đoạn 1974-1978.
Chỉ có điều, những fan trung lập đang rất sợ phải chứng kiến một trận tranh cúp nữa của Hà Lan, dù “võ sỹ Taekwondo” Nigel de Jong đã dính chấn thương và nghỉ hết World Cup 2014. Bởi sau màn trình diễn “ngoạn mục” của Krul tại tứ kết, bao gồm hành động dọa dẫm mà cây bút Nick Miller của tờ Guardian mô tả là quá giới hạn đối với các cầu thủ Costa Rica, rất có thể Hà Lan lại lên kế hoạch phá lối chơi của Argentina thay vì phát huy giá trị truyền thống của mình.
Đừng đợi một tuyệt tác như Bergkamp đã tạo ra ở trận bán kết World Cup 1998, cũng chớ ngóng chờ bữa tiệc tấn công tưng bừng như trận chung kết World Cup 1978, khi 2 thủ môn đeo áo số 8 của Hà Lan và số 5 Argentina dù hoạt động hết công suất vẫn phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.
Vì tại Arena Corinthians rạng sáng mai, Van Gaal sẽ ngồi lạnh tanh bên đường piste. Cách đấy vài mét, Krul tiếp tục vỗ đôi găng theo phong cách một tay đấm bốc chuẩn bị thượng đài. Nhìn cảnh tượng ấy, liệu Lionel Messi và các cầu thủ bên phía
Câu hỏi này, thật trớ trêu, lại chính là những gì các bậc cha chú của Messi từng nêu ra cho đối thủ tại World Cup 1990. Ở giải đấu năm nào tại quê hương của chiến thuật đổ bê tông mang nhãn hiệu Catenaccio, Argentina với chuyên gia bắt 11m Sergio Goycochea đã khiến không ít người ngủ gục trước TV.
Sau kỳ World Cup đi ngược giá trị truyền thống ấy,
World Cup 2014,
Sự đời thật khéo xoay vần!