Chi phí cho các hoạt động quân sự của Anh tại Libya sẽ cao hơn nhiều so với mức dự tính và có khả năng lên tới hàng trăm triệu bảng. Đây là lời cảnh báo của nghị sĩ Anh Danny Alexander trong cuộc đối thoại với Bộ trưởng Tài chính George Osborne. Nghị sĩ Danny Alexander còn cho biết thêm rằng, chi phí gia tăng đã khiến người dân Anh phải chịu thêm nhiều gánh nặng về thuế còn ngân sách chính phủ thì bị thâm hụt trong khi đang thực hiện chiến dịch tiết kiệm chi tiêu công.
Điều đáng nói là khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Libya hồi tháng 3, Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã đưa ra con số chi phí ước tính cùng lắm là lên tới hàng chục triệu bảng. Song con số thực tế mà Anh phải chi trả hiện giờ đã lên tới hàng trăm bảng và thậm chí có nguy cơ tăng lên mức hơn 1 tỷ bảng.
Chính điều này đã khiến Quốc hội Anh bị chia rẽ và ngay cả trong nội bộ đảng cầm quyền cũng "nổ" ra nhiều cuộc tranh luận nảy lửa. Hồi tuần trước, hãng BBC dẫn lời Đô đốc Mark Stanhope, người đứng đầu lực lượng hải quân Anh cho hay, Anh sắp hết tiền đánh Libya và chiến dịch can thiệp quân sự không thể duy trì quá mùa hè năm nay. Nguyên do một phần vì chính phủ cắt giảm 8% chi phí quốc phòng.
Hơn nữa, Anh vẫn còn mắc kẹt trong hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Còn theo đánh giá của các chuyên gia phân tích quốc phòng Anh, nếu cuộc chiến ở Libya kéo dài tới mùa thu, người dân Anh sẽ phải chi trả khoản tiền lên tới gần 2 tỷ bảng Anh.
Thống kê cho hay, sau 3 tháng kể từ khi các cường quốc phương Tây tấn công Libya, chi phí của hàng chục quả bom, hàng trăm chuyến bay và hơn 1.000 binh lính, nhân viên được triển khai chỉ tiêu tốn hơn 300 triệu bảng tiền ngân sách. Cuộc chiến cứ kéo dài thêm một tuần, người dân đóng thuế ở Anh sẽ thiệt hại thêm 38 triệu bảng.
Bộ Quốc phòng Anh tính toán rằng tổng chi phí cuộc chiến sẽ chỉ khoảng 400 triệu bảng, nhưng các chuyên gia quốc phòng cho rằng con số này sẽ vượt qua ngưỡng 1 tỷ bảng vào tháng Chín tới. Để có cơ sở chứng minh cho lập luận này, tờ "Người Bảo vệ" (Anh) đã đưa ra số liệu tổng hợp cho thấy, mỗi tuần, Anh tiêu tốn hết gần 6 triệu bảng cho cuộc chiến ở Afghanistan và mỗi ngày, không quân Anh thực hiện ít nhất là 50 cuộc không kích khác nhau.
Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng "đau đầu" không kém và gặp nhiều khó khăn khi tính toán về số tiền phải chi cho các cuộc không kích tại Libya. Bản báo cáo dài 32 trang do Nhà Trắng công bố hồi giữa tháng 6 ước tính chi phí của chiến dịch quân sự và hỗ trợ nhân đạo là vào khoảng 800 triệu USD và có thể tăng lên 1,1 tỉ USD.
Ngay lập tức, báo cáo này đã vấp phải chỉ trích của nhiều nghị sĩ trong Quốc hội. Thậm chí, một nhóm nghị sĩ còn đang lên kế hoạch kiện Tổng thống Barack Obama vì đã vượt quyền khi quyết định để Mỹ tham gia vào cuộc chiến ở Libya.
Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây cũng phải thừa nhận rằng, Mỹ đang đối mặt với một loạt vấn đề như giảm ngân sách và thâm hụt ngân sách. Chính điều này khiến Lầu Năm Góc phải tự lực cánh sinh bằng cách xoay sở tìm kiếm nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự ở Libya.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Dave Lapan cho biết, trong thời kỳ đầu của chiến dịch, các tàu chiến của hải quân Mỹ cũng như các tàu ngầm của Mỹ đậu ở ngoài khơi Libya đã phóng ít nhất 191 tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Libya.
Các tên lửa này có tổng giá trị khoảng 268,8 triệu USD; máy bay Mỹ thả xuống lãnh thổ Libya 455 quả bom, mỗi quả bom trị giá hàng trăm nghìn USD. Đó là chưa kể đến chi phí 60 triệu USD của 1 máy bay chiến đấu F-15E bị rơi tại Libya lên tới 60 triệu USD và chi phí cho mỗi giờ bay của các máy bay chiến đấu cũng lên đến hàng trăm nghìn USD