Số là giữa Ancelotti và PSG vẫn còn 1 năm hợp đồng, và do những khúc mắc giữa nhà cầm quân này với ông Chủ tịch người Qatar mà trước đó cả hai đã tâm nguyện sẽ tự “giải phóng” cho nhau. Nhưng sau khi PSG vô địch giải VĐQG Pháp và chơi cực kỳ ấn tượng tại Champions League năm nay, Chủ tịch CLB lại thay đổi quyết định, và muốn ký với Ancelotti một bản hợp đồng mới, có thời hạn 5 năm.
Theo đánh giá của báo giới Italia và Tây Ban Nha thì cá nhân Ancelotti rất muốn chia tay PSG để tới Real, nhưng với tuyên bố mới đây của Chủ tịch Real, Ancelotti chỉ có thể đạt mục đích nếu tự bỏ ra số tiền đền bù hợp đồng lên tới 4 triệu euro với nhà vô địch nước Pháp.
Có một điều đáng chú ý là 3 năm trước, Real đã chấp nhận bỏ ra tới 8 triệu euro (nhiều nguồn tin cho biết con số thực lên tới 18 triệu euro) để giải phóng hợp đồng giữa người đặc biệt Mourinho với Inter Milan, trước khi đưa Mourinho ngồi lên ghế thuyền trưởng Real. Phải chăng trong mắt BLĐ Real, Ancelotti chưa đạt tới cái tầm của Mourinho, hay sau khi thất bại thảm hại với Mourinho, người Real hiểu rằng: sẽ là đại sai lầm nếu chiều chuộng và phục tùng các HLV một cách… quá đà?