Đất trời đang ru mình trong những khúc xuân nồng nàn của tiết trời se lạnh, một mùa xuân mới sắp sang, báo hiệu sự no ấm, bình yên trên cao nguyên Đắk Nông đầy nắng và gió. Trong lúc mọi người đang nhộn nhịp mua sắm để đón Tết, chơi xuân và quây quần bên người thân, vợ con để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì mấy ai biết rằng những chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông vẫn phải xa gia đình, vợ con để làm nhiệm vụ, lặng lẽ, âm thầm hy sinh niềm vui, hạnh phúc của bản thân, tất cả vì sự bình yên của nhân dân.
Gặp cán bộ, chiến sỹ Công an đang tổ chức vui Tết cho bà con dân tộc thiểu số ở buôn Trum, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút vào ngày 28 Tết nguyên đán Canh Dần 2010, chúng tôi mới thấm thía hết được những khó khăn, vất vả mà các anh đang hàng ngày phải đối mặt, từ việc đi lại, đến ăn, ở sinh hoạt nhưng với các anh đều cảm thấy vui vì buôn làng luôn được bình yên. Dẫu không được sum vầy cùng gia đình, người thân ở quê nhà, những cái Tết cùng đồng bào là kỷ niệm khó quên của mỗi cán bộ, chiến sỹ an ninh.
Thượng tá Ngô Đình Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngoài việc duy trì chế độ thường trực chiến đấu, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, chúng tôi còn về các buôn, bon vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tổ chức vui Tết với bà con.
Năm nay cũng vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã trích tiền mua 230kg thịt heo hơi, 110 chiếc bánh chưng và cử đoàn công tác vượt chặng đường hơn 120km để về chung vui với bà con dân tộc thiểu số ở Buôn Trum, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.
Tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Trum, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã cùng với bà con làm thịt heo, chia thịt và bánh chưng cho bà con, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và cùng vui Tết với bà con. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đầy nghĩa tình của những cán bộ Công an Công an Đắk Nông đối với bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Đắk Wil là một xã biên giới vùng sâu, vùng xa, những năm trước đây, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, song sau những năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa Công an tỉnh và buôn Trum, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của lực lượng Công an, bộ mặt buôn đã có nhiều khởi sắc, nhiều công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư, xây dựng, điện lưới, đường nhựa đã kéo về tận buôn, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất nhiều.
Đời sống của bà con dân tộc thiểu số ở đây đã thay da đổi thịt từng ngày, nhiều người đã mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền trong gia đình, tình hình ANCT, TTATXH luôn được giữ vững, già làng A Ma Giang đã cho chúng tôi biết như thế.
Một mùa Xuân mới đang về với mảnh đất Tây Nguyên xanh tươi, hùng vĩ, những chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông vẫn âm thầm, lặng lẽ trên các trận tuyến, thôn buôn, ngõ xóm để "Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi". Với các anh hạnh phúc là được góp sức mình bảo vệ sự bình yên cho mỗi gia đình, buôn làng