Con dâu mời gia đình chồng món "lá ngón trộn rau": Phượng Mùi Mấy (23 tuổi), trú tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên đã nuôi ý định trả thù bằng món lá ngón truyền thống. Mấy trộn lá ngón chung với rau, rồi bê mâm cơm mời gia đình chồng ăn. Suốt bữa cơm, cô ta hầu như không ăn, mà "nhường" hết cho bố mẹ và hai cô em chồng. Món rau vừa trôi qua cổ họng được vài phút, 4 người trong gia đình chồng Mấy bỗng thấy trong người khó chịu, buồn nôn. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, cả 4 người đều may mắn thoát tay thần chết. Sợ bị phát hiện, Mấy đã bỏ trốn nhưng "đầu bếp" này đã bị bắt ngay sau đó.
Không giải được toán, hiệu trưởng thành hung thủ: Bị thách giải bài toán trong sách giáo khoa, Hiệu trưởng Nguyễn Thanh An (Trường Tiểu học Phước Long, Bạc Liêu) tỏ ra lúng túng khiến đồng nghiệp Bùi Thanh Đằng được dịp "lên lớp". Chạm tự ái, lại men rượu là ngà, Nguyễn Thanh An quên mình là hiệu trưởng, dùng dao cứa cổ đồng nghiệp đến chết. Trường Tiểu học Phước Long nghỉ hè, học sinh, thầy cô rời lớp về nhà, riêng thầy hiệu trưởng bước vào trại giam không hẹn ngày về.
Nhân viên bán cà phê thành "bia đỡ đạn": Có tới 20 đối tượng đi taxi, xe máy đến quán, dùng dao kiếm, súng ngắn khống chế chủ quán Hoàng Thị Diện (ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), bắt 3 nhân viên của quán lên xe taxi đưa đi. Cấp báo Cảnh sát, hóa ra Diện cũng không phải tay vừa. Chị ta có mâu thuẫn làm ăn với Trần Thị Nụ nên Nụ đã thuê nhóm 20 tên côn đồ "dằn mặt" đối thủ. Chỉ tội 3 cô gái làm thuê, bất ngờ trở thành bia đỡ đạn cho bà chủ