10h ngày 30/8, một vụ giết người dã man tại điểm thu mua phế liệu ngay đường DT743 thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) gây bàng hoàng dư luận. Nạn nhân là Chị Lê Thị Lan (24 tuổi, quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) cùng con gái Lê Thị Phượng (2 tuổi) đã chết trên đường đi cấp cứu. Hung thủ giết hai mẹ con chị Lan bị chính người chồng của chị Lan là anh Lê Đăng Du (24 tuổi) cùng với ông Lê Đăng Chư (51 tuổi, cha anh Du) bắt được ngay sau đó.
Hung thủ ngay lập tức được đưa về trụ sở Công an thị xã Thuận An để điều tra. Tại cơ quan Công an, hung thủ khai tên Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Gò Quao, Kiên Giang). Với vẻ mặt thư sinh, hiền lành nhưng lại lạnh tanh khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên, Quân khai: "Lúc đó khoảng 10h, tôi đi từ ngoài vào để trộm đồ. Biết có người ở nhà nhưng đang làm phía sau nên tôi cứ lục đồ".
Nói đến đây, đôi mắt trở nên ráo hoảnh, Quân quanh co chối tội. Hắn chỉ thừa nhận hành vi vào nhà lục đồ để trộm cắp, khi bị chị Lê Thị Lan phát hiện và tri hô thì hắn nhặt cây sắt đánh liên tiếp hai phát vào đầu chị Lan khiến chị Lan gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, hắn thốt lên lời lạnh lùng: "Giá mà bà ấy đừng kêu lên thì tôi đâu có giết bà ta". Điều tra viên hỏi: "Nếu người ta không kêu thì anh lấy đồ rồi hiếp dâm người ta sao?". Với vẻ mặt bình thản, hắn tiếp tục chối tội: "Tôi đâu có hiếp bà ta. Tại lúc đánh bà ngất xỉu ở bên ngoài, tôi túm quần bà ta kéo vào trong buồng thôi chớ".
Lực lượng Công an đang tiến hành kiểm tra hiện trường.
Điều tra viên hỏi tiếp: "Không hiếp dâm thì anh cởi quần áo người ta ra để làm gì?". Vẫn không biểu lộ sự sợ hãi, Nguyễn Văn Quân tiếp tục chối: "Tại lúc đó đánh bà ta ngất xỉu, tôi cầm cạp quần bà ta kéo bà ta vào buồng nhưng cái dốc cửa hơi cao nên quần bà ta mới bị tụt ra chứ. Với lại khi đó quần áo bà ta tụt ra nên tôi cầm vứt đi, chứ tôi không có ý định hiếp dâm bà ta".
Cuối cùng, sau khi trả lời nhiều câu hỏi của điều tra viên, kẻ thủ ác Nguyễn Văn Quân đã phải khai nhận: Sau khi kéo chị Lan vào trong buồng, lúc này trong buồng còn có cháu Phượng đang đứng khóc dưới nền nhà. Hắn dùng tay bóp cổ cháu Phượng thì chị Lan tỉnh dậy, thuận tay hắn quật liên tiếp 6 phát vào đầu chị Lan và mặt cháu Phượng khiến hai người gục ngay tại chỗ. Quân nói: "Em đã gây nên việc này thì em hiểu rằng bản thân mình sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật".
Nghẹn ngào tiếng nói người thân
Vẫn còn hoảng loạn sau cái chết của con dâu và đứa cháu nội, ông Lê Đăng Chư với vẻ mặt thất thần, kể lại: "Lúc đó khoảng 10h, hai cha con tôi đang trên đường đi thu gom phế liệu từ bên ngoài về điểm thu mua phế liệu của nó thì thấy một thanh niên mặc quần shorts, cởi trần đi từ trong buồng ra. Thấy người lạ ở trong nhà đi ra, Du hỏi người thanh niên làm gì trong nhà mình thì người thanh niên này ấp úng, vùng vằng và định bỏ chạy thì bị Du túm tay lại. Tôi kêu cứu để đứa cháu ở bên cạnh biết rồi xông vào tiếp ứng phụ con trai bắt đối tượng thanh niên kia trói vào cột".
"Trói xong, Du đi vào buồng để kiểm tra thì thấy vợ và con nằm trên vũng máu, trên người chỉ còn đúng cái áo lót. Du lập tức đưa hai mẹ con đi cấp cứu trên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không kịp, mẹ con nhà nó đã mất trên đường đi. Còn tôi cùng với mọi người gọi điện thoại báo Công an" - Ông Chư nghẹn ngào.
Người dân hiếu kỳ đang tụ tập tại hiện trường.
Một người nhà của anh Du cho biết: "Trước đây vài ngày, có một tay thanh niên dáng người nhỏ, gầy gò ốm yếu hay đứng ở trước cửa nhà của Du. Ban đầu tôi cứ nghĩ người thanh niên đó là người làm của nó, nhưng hóa ra không phải. Hằng ngày, người thanh niên này thường mặc cái quần shorts và đi chiếc xe đạp cà tàng quanh quẩn liên tục trong khu vực này. Có lần hắn cũng đến điểm ve chai của Du để xin làm thuê nhưng Du không cho vì đã có người làm rồi. Thế nên, hắn đã sang điểm ve chai ở bên cạnh để xin làm, nhưng không biết có được không. Hôm nay, hắn hiện nguyên hình là một tên giết người không ghê tay. Có lẽ hắn đã tìm hiểu rất kỹ xem Du cùng với cha hay đi gom hàng vào lúc sáng và đến tận trưa mới về nên hắn mới ra tay hành động".
"Nghe có tin giết người, tôi chạy từ trong khu dân cư 434 ra đây, chứng kiến cảnh tượng hai mẹ con bị đánh bầm nát hết mặt, nứt sọ chỉ còn thở thoi thóp mà tôi thấy cảm giác hung thủ ra tay rất là tàn ác. Hắn nhất quyết loại trừ mạng sống hai mẹ con họ. Nhất là đứa trẻ, mới 2 tuổi, nó đã biết cái gì mà hung thủ đã ra tay sát hại. Thật là không có lương tâm của một con người" - Anh Nguyễn Văn Tùng, một người dân chứng kiến sự việc cho biết thêm.
Phút sám hối muộn màng
Sau phút ân hận muộn màng, được sự thuyết phục của chúng tôi và điều tra viên, bản tính gan lì của gã thư sinh đã dập tắt. Quân cúi mặt sát xuống bàn cho biết bi kịch về hoàn cảnh gia đình mình. Quân sinh ra trong một nhà đình làm ruộng nghèo thuộc ấp Cả Bằng (xã Thủy Liệu, huyện Gò Quao, Kiên Giang). Tuổi thơ của Quân chịu nhiều cực khổ từ công việc đồng áng. Quân rất thương bố mẹ nên đã tự ý nghỉ học từ năm học lớp 1. Đối với Quân được cắp sách đến trường là niềm mơ ước của y ngay từ nhỏ.
Chính cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền khiến Quân khát khao làm sao kiếm được tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Có cha, có mẹ nhưng đều đã tuổi già sức yếu nên Quân phải cố gắng làm lụng vất vả hơn để nuôi bố mẹ già. Người ta thường nói "giàu con út, khó con út", chính câu nói ấy đi vào tiềm thức Quân khi còn thơ.
Đầu năm 2011, hắn đưa ra quyết định táo bạo là sẽ lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Nhưng rồi mảnh đất ấy không phải là nơi "dụng võ" của Quân khiến y buồn chán lang bạt xuống Bình Dương. Phải năn nỉ mãi, Quân mới được nhận làm bốc vác đồ phế liệu. Được một thời gian, Quân làm bạn của "ma men", khiến hắn mất việc. Sau đó, hắn tiếp tục cuộc sống lang thang ở địa bàn thị xã Dĩ An. Khi đã khát tiền, hắn nảy sinh ý định quay về chỗ làm việc trước để trộm tài sản lấy tiền tiêu xài và trở thành kẻ thủ ác. "Chị Lan ơi, hãy tha thứ cho thằng em tội lỗi này" - lời cuối của kẻ sát thủ vang lên trong đêm, nghe lạc lõng.
Dù sao đi nữa, việc ra tay sát hại hai mẹ con chị Lan một cách hết sức dã man thì hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho cuộc đời của mình. Chỉ có người có công sinh thành và nuôi hắn lớn khôn thành người là mang nặng nỗi đau về đứa con máu lạnh như Quân