Chống tham nhũng, bị thiêu sống, đánh đập dã man…
Điện thoại di động, chìa khóa xe máy, bằng lái xe và quần áo của Arup Kalita được tìm thấy cùng với thi thể của anh. Phát hiện ra cái chết của Arup Kalita không hề gây ngạc nhiên đối với gia đình anh. Những người thân đoán rằng, Arup Kalita đã bị sát hại sau khi biết tin, một người tham gia chiến dịch chống tham nhũng 29 tuổi khác cũng đã biến mất hồi tháng tám năm ngoái. Những người thân cũng nghe nói Arup Kalita đã bị đánh đập, bị tra tấn và sau khi anh chết, xác của anh bị vùi xuống lớp bùn đáy ao.
Điều gây ngạc nhiên là, nơi vùi xác anh lại là khu đất thuộc Cục Lâm nghiệp bang Assam. Theo gia đình Arup Kalita và những người ủng hộ chiến dịch anh tham gia thì nơi anh chết chính là manh mối của vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái chết của Arup Kalita là sự trả giá cho những thất bại của Ấn Độ trong việc khắc phục nạn tham nhũng ở tất cả các cấp.
Anh Kalita là người thứ 18 tham gia chiến dịch chống tham nhũng bị giết ở Ấn Độ tính từ năm 2008. Đã có vài chiến dịch gia đã sử dụng quyền tự do ngôn luận để phơi bày tình trạng tham nhũng. Việc muốn đưa ra ánh sáng vấn đề bức xúc này là nằm trong dự án "Hỗ trợ cho người nghèo Ấn Độ" của chính phủ. Cũng trong chiến dịch chống tham nhũng, một phóng viên về phòng chống tội phạm nổi tiếng, từng phanh phui các vụ "ăn dầu diesel" ở Mumbai, và một nhà hoạt động xã hội khác đã bị bọn buôn lậu dầu thiêu sống.
Những người tham gia chiến dịch cho rằng, cái chết của Kalita ở Kukurmara và những khó khăn trong việc điều tra chứng tỏ cần phải lập ra một cơ quan giám sát cấp bách để nền kinh tế Ấn Độ không đi xuống. Cơ quan giám sát theo dõi việc làm của cán bộ thôn đến những người công tác trong chính phủ.
Cái chết của Kalita chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về vấn nạn tham nhũng. Chính phủ Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc về nạn tham nhũng. Nổi cộm là vấn đề cấp giấy phép cho những nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và những bản hợp đồng cho Đại hội thi đấu Khối Thịnh vượng chung ở New Delhi năm ngoái. Sau khi phanh phui những khuất tất trên, một cựu bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại hội trên đã bị giam giữ.
Bóp chết hoạt động chống tham nhũng từ trứng nước
Gia đình Kalita cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là do anh đã tham gia chiến dịch chống tham nhũng. Tuy anh chỉ mới phát hiện ra những quan chức tham nhũng trong phạm vi địa phương nhưng nó thực sự đang đe dọa đến môi trường sinh thái rừng ở Kamrup thuộc phía Tây Assam - nơi có nạn khai thác gỗ bất hợp pháp.
Anh Kalita là lãnh đạo của Hiệp hội Sinh viên các sắc tộc tại Assam, một liên minh vận động chống lại những kẻ buôn lậu cát ở địa phương. Những tên buôn lậu cát này thường trốn thuế, chúng vận chuyển cát đào từ lòng sông làm phá hủy ruộng đất của nông dân. Chúng thường đổ cát vào cây trồng và lái xe trên vùng đất trồng cây.
Chị gái của Kalita là Manju Kalita Das kể lại với tờ nhật báo "The Daily Telegraph" rằng, Kalita từng đến Cục Lâm nghiệp để khuyến cáo về việc khai thác cát trái phép nhưng anh lại bị các quan chức và những người chỉ đạo khai thác chỉ trích. Họ nói rằng: "Chúng tôi phải nuôi sống bản thân và gia đình. Chúng tôi muốn làm công việc này để kiếm tiền, vậy thì tại sao anh lại khiếu nại chúng tôi?". Họ lo sợ rằng, họ sẽ mất đi kế sinh nhai.
Một sinh viên cũng là lãnh đạo trong Hiệp hội - anh Dhiren Mali, người từng bị một quan chức cấp cao cảnh báo phải chịu "những hậu quả nghiêm trọng" nếu như anh không rút lại những lời cáo buộc. Anh kể: Những quan chức đe dọa rằng: "Sẽ dạy cho tôi một bài học".
Cơ quan nhà nước hành xử như xã hội đen
Anh Mali cho biết, Hiệp hội tiến tới đẩy mạnh chiến dịch chống lại những việc làm sai trái. Đơn vị từng phát hiện ra chiếc xe gỗ lậu được che phủ cát để bọn buôn lậu dễ vận chuyển ra khỏi địa bàn, hướng về phía văn phòng của Sở Lâm nghiệp Kukurmara. Những người trong chiến dịch đã cố gắng báo cho cơ quan chức năng để chặn và bắt giữ lái xe.
Anh kể lại: "Những quan chức lâm nghiệp hỏi chúng tôi: "Tại sao các anh lại đến đây?" và ngay sau đó họ đánh vào đầu chúng tôi. Lúc đó tôi không thể nhìn thấy Arup Kalita và cuối cùng thì cảnh sát cũng đến cứu tôi, họ nói Arup vẫn ổn". Nhưng từ hôm đó Mali không còn nhìn thấy người bạn thân thiết của mình nữa.
Anh họ của Kalita, anh Pradip Kalita cho biết, một nhân viên cảnh sát đã nói với anh rằng, anh ta đã nghe thấy tiếng Arup hét lên, có lẽ Arup đã bị đánh đập. Những cư dân sống gần đó đã kể lại là, ngay sau khi bạo động xảy ra, họ nhìn thấy một con voi của Sở Lâm nghiệp đang lội xuống chiếc ao nhỏ, nó đã dùng chân giậm xuống. Họ nghi ngờ rằng, con voi đó được sử dụng để vùi xác của Arup xuống bùn