Đây là năm thứ tư, anh Trần Khắc Tâm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng) đồng hành cùng Báo CAND trong chương trình “Tết vì người nghèo”.
Là đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng dân tộc Quốc hội Khóa XIII, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng, cùng với công việc kinh doanh những ngày cuối năm mà anh là người đứng mũi chịu sào, bận bịu nhưng sáng 23/1, Trần Khắc Tâm đã cùng với Đại tá Trần Kim Thẩm – Phó Tổng biên tập Báo CAND, trực tiếp trao tận tay bà con nghèo vùng căn cứ Cách mạng của tỉnh Sóc Trăng 200 phần quà ấm áp, nghĩa tình.
Khi đứng trên phà Chàng Ré, vượt sông để đến xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên để trao 200 phần quà, có tổng giá trị 60 triệu đồng, cho bà con nghèo, anh Trần Khắc Tâm bộc bạch với tôi rằng anh luôn tâm niệm việc san sẻ những khó khăn của bà con không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân.
Anh nói khi doanh nghiệp ăn nên làm ra, thì phải cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho bà con nghèo, nhất là các dịp lễ, tết; còn tri ân – theo suy nghĩ của anh, để có được cuộc sống hòa bình, tự do và tốt đẹp như hôm nay là nhờ xương máu của lớp lớp cha anh, của biết bao anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ VNAH, sự đóng góp to lớn của đồng bào tại những vùng căn cứ cách mạng giống như vùng đất Anh hùng Hòa Tú này.
“Hòa Tú 2 chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 30km. Những lần đến đây tiếp xúc cử tri, tôi được biết chính quyền và bà con cố gắng lắm. Thế nhưng vẫn còn một bộ phận dân cư chưa thoát khỏi cảnh nghèo khó vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân khách quan. Đi dọc theo lộ thì vậy, chứ vô sâu trong đồng mới thấy thương bà con” – anh Trần Khắc Tâm cho biết.
Tại trụ sở UBND xã, chúng tôi được ông Lê Văn Khải, Chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2012 vừa qua, diện tích thủy sản của xã bị thiệt hại (do tôm bị dịch bệnh) gần 1.000ha, chiếm gần 40% diện tích thả nuôi. Nhiều bà con khó càng thêm khó. Xã đã cố gắng hết sức, kéo giảm được 182 hộ nghèo và 92 hộ cận nghèo (đều vượt trên 200% so với chỉ tiêu đặt ra ban đầu), thế nhưng đã phát sinh 126 hộ nghèo, cận nghèo.
Và hiện toàn xã có đến gần 500 hộ nghèo, chiếm 17,66% tổng số hộ; hộ cận nghèo là 408, chiếm gần 15%. Qua khảo sát mới đây đối với hộ nghèo và cận nghèo, trên địa bàn xã có 9 hộ không đất ở, 142 hộ không đất sản xuất, nhiều hộ thiếu đất sản xuất…
Theo lời của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trường Xuân, Hòa Tú 2 được chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2009, có 10 tiêu chí đã đạt được 100%, trong đó có tiêu chí 19 (an ninh trật tự).
Qua 3 năm, các tiêu chí này đều được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH tiếp tục được đảm bảo ổn định; triển khai thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và kế hoạch phòng chống tội phạm, tăng cường củng cố tổ an ninh nhân dân.
Hiện có thêm 5 tiêu chí (cơ sở vật chất, văn hóa; thu nhập; văn hóa; môi trường và nhà dân cư) đã đạt trên 70%. Xã đang dồn sức cho 4 tiêu chí còn lại (giao thông; chợ nông thôn; hộ nghèo và cơ cấu lao động).
Trở lại chuyện chăm lo cho bà con nghèo của xã “ăn Tết”, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Hiền cho biết khi hay tin Báo CAND, Công ty TNHH Trần Liên Hưng và Công an tỉnh Sóc Trăng đến tặng quà, ai cũng vui. Thư mời ghi rõ giờ giấc nhưng nhiều bà con đến sớm hơn cả giờ đồng hồ để chờ đoàn đến.
Cùng với anh Trần Khắc Tâm bày tỏ suy nghĩ, tâm tình với bà con, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó Tổng biên tập, cho biết đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người làm Báo CAND cùng các nhà hảo tâm lại đến với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng,… để tặng quà với hy vọng sẽ góp phần làm vơi đi những khó khăn nhất thời; động viên bà con vươn lên, sớm thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
Nhận phần quà từ tay Đại tá Trần Kim Thẩm, cụ Dương Thị Thại (82 tuổi, ở ấp Hòa Phú) mừng vui không biết nói gì hơn, xúc động: “Cả nhà tui ăn Tết lớn hơn năm trước à nghen!”.
Đứng cạnh chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Đường (80 tuổi, ngụ ấp Hòa Nhờ A), tóc bạc phơ nhưng mặt rạng ngời. Cụ Đường móm mém chia sẻ: “Từ trước đến giờ, gia đình tôi chưa được ai tặng quà nhiều như hôm nay đâu. Lúc nãy, nghe đại biểu Tâm nói lãnh đạo Báo CAND sáng nay thức dậy từ ba bốn giờ sáng, chẳng ngại đường xá xa xôi, đi từ Sài Gòn xuống tới đây, dân nghèo chúng tui cảm động quá”.
Rồi bà chỉ đứa cháu nội đứng ngoài cửa, nói thêm: “Nó cũng mừng lắm. Không phải chỉ có quà, được Báo của Bộ Công an, được đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm chúc sức khỏe, chúc Tết, động viên, năm nay chắc may mắn rồi, ăn Tết phấn khởi thôi”.
Tôi được nghe kể thêm về gia đình cụ Đường, cụ có 4 người con, nhưng ai cũng nghèo khó, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Bản thân cụ đã bước vào tuổi “gần đất xa trời” nhưng hằng ngày vẫn đi bẻ bông so đũa, bắt ốc, cắt lác mang ra chợ bán, tự nuôi sống bản thân.
Nghe kể thêm hoàn cảnh khó khăn của gia đình các hộ dân Khổng Thị Mười (82 tuổi, ấp Hòa Nhờ A), cụ Nguyễn Thị Cảnh (82 tuổi, ấp Dương Kiển), Phạm Thị Tiếu (88 tuổi, ở ấp Minh Duy), ông Hồ Văn Thal (82 tuổi, ấp Hòa Bình), chị Diệp Thị Đẹt (35 tuổi, ở ấp Hòa Phú),… chúng tôi thấy nghẹn lòng…
Thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Hiền hứa sẽ cố gắng hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, nhất là sẽ tìm, tạo mọi điều kiện để bà con nghèo vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với lực lượng Công an đảm bảo ANTT trên địa bàn…