Trong niềm vui thân tình hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, bà con làng Kon Rơ Bàng, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, nô nức đón đoàn công tác từ thiện xã hội của Báo CAND, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và Công an Kon Tum về thăm. Cụ bà Y Hlíp năm nay đã ngoài tuổi 70, ở làng Kon Rơ Bàng 1, đến thật sớm để nhận quà của Báo CAND.
Anh Trịnh Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vinh Quang, TP Kon Tum nói hộ niềm vui thay lời bà con nghèo ở xã Vinh Quang được nhận quà của Báo CAND thật xúc động: “Năm nào Tết về bà con nghèo ở đây cũng nhớ Báo CAND và Công an Kon Tum”. Trong số 150 phần quà (300.000 đồng/suất) của Báo CAND được Công an Kon Tum chia sẻ cho bà con một số xã nghèo ở địa phương trong cái Tết ấm tình quân dân.
Ngày 12/1, đoàn công tác từ thiện xã hội của Báo CAND và Công an Gia Lai đã về thăm, tặng quà cho bà con nghèo vùng căn cứ cách mạng xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai. Đây là xã vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm chiến tranh, quân và dân vùng căn cứ cách mạng Ayun đã lập nên nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Hôm nay, được nhận quà Tết của Báo CAND, ông Đinh Phok, du kích xã Ayun thời đánh Mỹ đã xúc động: “Mình biết chính quyền và các lực lượng vũ trang luôn quan tâm đến bà con ở đây. Tết này cả làng mình niềm vui được nhân đôi”. Không chỉ bà con nghèo ở xã Ayun được nhận quà của Báo CAND đợt này mà nhiều gia đình chính sách, cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong, Công an viên… cũng được chia sẻ niềm vui Xuân với những món quà đầy ắp nghĩa tình của Báo CAND.
Ngoài trao quà Tết cho đồng bào nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đợt từ thiện xã hội Tết Nhâm Thìn 2012, lãnh đạo Báo CAND còn đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Nguyên và Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên.
Kết thúc chuyến công tác từ thiện xã hội ở Tây Nguyên, Đại tá Đặng Văn Lân - Phó Tổng Biên tập Báo CAND xúc động: “Nếu tôi còn tiền mang theo trong túi sẽ cho hết bà con nghèo và cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám làng, làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở Tây Nguyên”. Có lẽ đó cũng là tấm lòng của các nhà hảo tâm cả nước và cán bộ, chiến sỹ Báo CAND luôn một lòng hướng về Tây Nguyên thân yêu