Mùa xuân đang đến với bà con huyện Trà Lĩnh khi những nụ đào phai hé nở khoe sắc trên những triền núi cùng món quà Tết ấm áp tình của Báo CAND.
Từ trung tâm huyện Trà Lĩnh, Đoàn công tác đã vượt qua hàng chục kilomet đường đèo gồ ghề, nham nhở gặm vào núi để đến với bà con tại xã Quang Vinh. Về đến UBND xã cũng là lúc bà con từ các xóm tập trung đông đủ. Với các dân tộc Nùng, Mông… cùng sinh sống, hiện nay, hộ nghèo của xã Quang Vinh còn chiếm đến 56% trên tổng số 250 hộ toàn xã. Điện lưới quốc gia mới chỉ đến được 65% số hộ dân, đường ôtô mới chỉ đến được trung tâm xã. Thậm chí, tại một số thôn xóm chưa có cả đường xe máy đi vào xóm.
Theo ông Lương Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Quang Vinh thì do địa hình quá hiểm trở chủ yếu là núi đá, đồng bào lại sinh nhiều con nên đời sống kinh tế trong xã còn nhiều khó khăn. Người dân tại đây chủ yếu sinh sống nhờ vào các nương ngô, nương lúa trồng xen kẽ giữa các núi đá vôi cằn cỗi. Vào các tháng như tháng 3, tháng 4 và tháng 5 trong năm, nhiều gia đình trong xã phải chịu cảnh “đứt bữa” thiếu ăn.
Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và bà Đinh Thùy Linh trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại xã Quang Vinh.
Nghèo đói là vậy nhưng nhiều gia đình lại sinh nhiều con khiến cho cái nghèo như càng bám riết lấy như gia đình anh Đào Văn Linh, xóm Lũng Phục. Gia đình anh Linh có đến 8 người con, lại chỉ trông vào mấy nương ngô nên Tết đã gần đến mà gia đình cũng chẳng có gì để ăn Tết.
Đi bộ 2 tiếng đồng hồ để đến điểm nhận quà, chị Đào Thị Chua, xóm Lạc Hiển xúng xính trong bộ quần áo truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Để hiểu được bà con nói gì, chúng tôi phải nhờ đến Thiếu tá Hoàng Văn Kim, Công an phụ trách xã, Công an huyện Trà Lĩnh “phiên dịch”.
“Đói lắm, chỉ mong có gạo để làm bánh chưng ăn Tết thôi à”, chị Chua cho hay. Nhà chị Chua có 3 đứa con đều đã nghỉ học ở nhà phụ bố mẹ trồng lúa, trồng ngô. Làm quần quật quanh năm, thế nhưng đất đai chẳng có, lại phải chịu những mùa khô hạn nên gia đình cũng phải thường xuyên chịu cảnh thiếu ăn.
Nắm chặt tay, cùng chia sẻ với khó khăn của đồng bào nghèo tại xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, Đại tá Lưu Vinh xúc động: “Mang được những món quà Tết đến tận tay đồng bào nghèo như thế này, những người làm Báo CAND mới thấm thía hết cái khó khăn, vất vả của bà con cũng như ý nghĩa của món quà Tết. Tuy giá trị vật chất của món quà không quá lớn nhưng xin được gửi đến bà con món quà tinh thần, chúc bà con sẽ có được cái Tết bớt khó khăn hơn”.
Bà Đinh Thuỳ Linh, Phó Ban dân vận Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt
120 suất quà trị giá 50 triệu đồng đã được trao đến đồng bào nghèo tại tỉnh Cao Bằng khi sắc xuân đang về trên những triền núi. Hình ảnh những người phụ nữ nghèo xách những túi quà xuân của Báo CAND và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí vượt qua những triền núi để trở về nhà khiến lòng những người trong Đoàn công tác xã hội - từ thiện thấy ấm áp lạ kỳ