Xuất phát lúc tờ mờ sáng, trải qua chặng đường dài hơn 130km, đoàn công tác đến huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vào lúc 8h20'. Từ đây, chúng tôi bắt đầu tìm đường vào Làng Tre (ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) do Đại đức Thích Chiếu Bổn làm chủ nhiệm. Làng Tre nằm heo hút biệt lập trên đồi thấp giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn của huyện Cẩm Mỹ, đây là nơi cư ngụ cho 152 người có mảnh đời bất hạnh khác nhau.
Tại Làng Tre, trò chuyện cùng chúng tôi, bà Đỗ Thị Nguyệt (86 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ: "Tôi không có gia đình, hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn không nơi nương tựa. Qua một số bà con, tôi mới biết và được cư ngụ tuổi già ở đây. Khi biết được có đoàn công tác xuống, tôi và nhiều người trong Làng Tre mừng lắm, đêm không chợp mắt được, vui vì có sự quan tâm, sẻ chia của hội từ thiện đối với tất cả bà con nơi đây"...
Trao tặng quà Tết cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học ở hai huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc.
Rời Làng Tre, chúng tôi đến lớp học tình thương của thầy Thích Không Hòa (SN 1952, quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) thuộc ấp 1, tổ 22, xã Tân Xuân, huyện Xuân Lộc. Đây là lớp học do thầy Hòa kết hợp với chính quyền xã cùng sự giúp đỡ của Hội VIA-VIG gây dựng nên. Hơn 20 năm qua, ngày ngày thầy Hòa cũng phải lặn lội đường bộ từ chùa Thiện Lâm (cách lớp học 4km) để vào theo dõi việc học của các em học sinh nghèo hiếu học.
Chị Hồ Thị Phụng (32 tuổi, ngụ tổ 22, xã Xuân Hưng), một phụ huynh trong lớp học tình thương, tâm sự: Hoàn cảnh gia đình rất khốn khó, hai con của chị đều học ở lớp học tình thương. Khi nghe thầy Hòa nói có đoàn đến thăm, cả ba mẹ con chị rất vui sướng, hạnh phúc trước sự quan tâm của đoàn. Tạm biệt lớp học tình thương, chúng tôi tiếp tục vượt qua chặng đường 10km đến trao quà tại cô nhi viện Xuân Tâm (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc).
Ông Nguyễn Quang Nghị (65 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) Phó hội VIA-VIG cho biết: "Đã 21 năm trôi qua, năm nào hội cũng tổ chức thăm người nghèo, học sinh nghèo vùng sâu hiếu học. Hội quyên góp tiền của những thành viên họ hàng, bạn bè thân thuộc cùng chung tấm lòng với những mảnh đời bất hạnh. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng sang những nơi khác, kêu gọi thêm sự ủng hộ của các thành viên…"