Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn 50km, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, là địa phương có tốc độ phát triển khá nhanh. Sáng 15/1, trao đổi với PV Báo CAND, ông Phan Văn Bờ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết, sau năm 1975, Long Trạch là địa phương chịu nhiều di chứng do chiến tranh để lại với hàng ngàn vạn hố bom, mảnh đạn… cùng hơn 200 hộ gia đình chính sách và hơn 300 hộ nghèo.
Nhưng với ý chí kiên cường cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, quân dân địa phương đã từng bước khắc phục chông gai, chí thú làm ăn và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong cuộc chiến chống đói nghèo. “Hiện xã chỉ còn 93 hộ nghèo. Những hộ này gặp khó khăn trong cuộc sống không phải vì chây lười, biếng nhác, ỉ lại mà bởi do đơn chiếc, đau bệnh, không có đất đai canh tác”.
Bà Lê Thị Men, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ, cùng với hộ gia đình chính sách, chăm lo, hỗ trợ người nghèo có điều kiện đón Tết vui Xuân là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Và để làm được điều đó, lãnh đạo xã đã chủ động kêu gọi nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể đến với người nghèo xã Long Trạch, trong đó có Báo CAND.
“Chương trình quà Tết vì người nghèo của Báo CAND và Tập đoàn quốc tế Năm Sao thiết thực, thấm đẫm tính nhân văn, giàu nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người. Nên khi biết được mình có trong danh sách nhận quà Tết của Báo CAND, 93 hộ nghèo ở xã rất hạnh phúc. Theo lịch hẹn phát quà là 10h sáng nhưng chưa đến 7h, đã có nhiều bà con đến trụ sở Ủy ban ngóng đợi”.
Khó có thể diễn tả hết niềm vui của những hộ dân nghèo khi nhận được quà tặng từ đại diện Báo CAND và đơn vị tài trợ là Tập đoàn quốc tế Năm Sao. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo run run, với đôi mắt mù lòa, cụ Lê Thị Bé, 86 tuổi, khi nhận quà tặng đã sẻ chia rằng cụ có 6 người con, nhưng vì các con “đứa đau bệnh nằm liệt giường, đứa làm thuê làm mướn chỉ đủ nuôi thân” nên ở tuổi gần đất xa trời cụ vẫn phải bươn chải, ngày ngày đi bán chổi để kiếm sống...
Lắng nghe tâm tình của cụ Bé, ông Lê Minh Trường, Phó Chủ tịch Tập đoàn phân bón quốc tế Năm Sao, bộc bạch: “Nhờ có Báo CAND làm cầu nối mà tôi có cơ hội được lắng nghe những giải bày, tâm tư của những số phận không may đang sống trong cảnh túng quẫn trước dịp năm mới. Hẳn là với 160 suất quà tặng (tương đương 50 triệu đồng) sẽ không đủ để các hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương vui Tết đủ đầy nhưng đấy là đóng góp sẻ chia của cán bộ và nhân viên tập đoàn. Và tôi cũng như tập thể cán bộ, nhân viên tập đoàn rất hạnh phúc, thỏa nguyện khi tấm lòng của mình được bà con đón nhận trân trọng”.
Trước đó, chương trình quà Tết của Báo CAND cũng đã đến với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Diệu Giác (đường Trần Não, quận 2, TP Hồ Chí Minh). Trung tâm đang chăm dưỡng, nuôi ăn học cho 130 trẻ em có hoàn cảnh đáng thương, bị đấng sinh thành bỏ rơi trước cổng chùa lúc còn đỏ hỏn. Bên quà tặng của Báo CAND với bánh kẹo cho các bé và hơn 1 tấn gạo do gia đình ca sĩ Quang Lê hỗ trợ thông qua Báo CAND, sư Như Trí xúc động: “Năm nào cũng vậy, nhờ có quà tặng, đặc biệt là những tấn gạo của Báo CAND mà cô trò ở mái ấm không phải lo chạy vạy bữa ăn trong ba ngày Tết…”.
Tết đang đến rất gần và những chuyến xe chở quà Tết thắm tình đậm nghĩa đến với đồng bào nghèo ở các vùng sâu xa của Báo CAND vẫn đang tiếp tục lăn bánh…