Sáng sớm 3/1, trong lớp lớp sương mù dày đặc lạnh giá của đợt rét đậm kéo dài nhất từ đầu năm đến nay, Đoàn công tác XHTT của Báo CAND - Chuyên đề ANTG do Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thời sự - Chính trị và Nghiệp vụ Báo CAND làm Trưởng đoàn cùng với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Đông Triều và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc (Công ty Tân Việt Bắc) đến xã Yên Đức, huyện Đông Triều. Đây là một trong những xã nghèo của huyện.
Biết có Đoàn xã hội từ thiện của Báo đến tặng quà, từ rất sớm nhiều cụ già nghèo đã đến trụ sở thôn Dương Đê để đợi. Đối với các cụ, quà, tiền là những thứ quan trọng và rất có giá trị, nhưng cái giá trị hơn đó là tấm lòng của Báo và những nhà hảo tâm. Đó mới là động lực để các cụ vượt qua khó khăn, tiếp tục sống để chăm dạy con cháu nên người. 30 suất quà dành cho các hộ nghèo ở xã Yên Đức không phải là nhiều nhưng đã đem đến cho bà con nơi đây niềm vui thực sự - niềm vui của người được quan tâm giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Mân mê chiếc chăn hoa rất đẹp cầm trên tay, bà Nguyễn Thị Huyến, 83 tuổi, run run: "Chưa bao giờ tôi được sờ vào chiếc chăn đẹp thế này cô ạ. Gần đất xa trời rồi nhưng mấy chục năm nay, tôi chỉ có chiếc chăn chéo xanh để đắp, phía dưới chiếu phải lót rơm cho ấm. Chiếc chăn cũ đã sờn hết rồi, bông dồn vào từng cục không đắp nổi. Báo CAND và nhà hảo tâm cho chăn, lại cả tiền, dầu ăn, mì chính nữa, thật là quý giá biết bao nhiêu"...
Rời Yên Đức, đoàn công tác đến với bà con ở xã Hoàng Quế, cùng huyện Đông Triều. Đây là xã thuần nông nghiệp, quỹ đất ít ỏi nên rất nhiều người dân đi làm than thổ phỉ để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, đồng tiền mồ hôi từ than thổ phỉ chưa thể giúp họ ổn định cuộc sống thì tai nạn ập đến. Không còn khả năng lao động, những người đàn ông khỏe mạnh trở thành gánh nặng của gia đình.
Nước mắt rơm rớm trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, bà Nguyễn Thị Nghiệp, 51 tuổi, tâm sự: "Chồng tôi đi làm than bị sập hầm nên liệt hàng chục năm nay. Một mình tôi phải bươn chải vừa lo chạy chữa cho chồng, vừa nuôi các con ăn học. Vì thế, cũng hàng chục năm nay, tôi không sắm sanh được bất cứ thứ gì mới trong gia đình. Có chiếc chăn đẹp và quà của Báo và nhà hảo tâm, tôi thực sự biết ơn. Chiếc chăn này tôi sẽ gửi cho con gái đang học đại học ở Hà Nội để cháu đỡ tủi với bạn bè".
Đại tá Nguyễn Văn Thái và ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc cùng cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh trao quà cho đồng bào nghèo.
Chị Nguyễn Thị Xuân Sinh cũng xúc động không kém. Chồng chị bị tai nạn lao động nên bị liệt, con trai cũng chết vì tai nạn than thổ phỉ khiến chị kiệt sức. Gánh nặng nuôi chồng, nuôi đứa con gái đang đi học khiến chị làm quần quật từ năm nọ, sang tháng kia từ thợ xây, làm ruộng, chạy chợ... nhưng cũng chỉ được bữa đói, bữa no. Chính vì vậy, khi nhận gói quà và chiếc chăn từ Đại tá Nguyễn Văn Thái, chị xúc động không nói nên lời, bởi Tết năm nay con gái chị sẽ ấm cúng hơn.
Ông Ngô Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Quế cho rằng: "Chính quyền xã đã có nhiều giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên, nhưng nhiều hộ do không còn sức lao động hoặc già yếu nên vẫn rất cần sự trợ giúp của cộng đồng. Vì thế, món quà của Báo và Công ty Tân Việt Bắc đã giúp họ có được cái Tết hạnh phúc hơn, ấm cúng hơn".
Sáng sớm hôm sau, 4/1, Đoàn công tác đã lên đường về với nhân dân hai huyện Hoành Bồ và Yên Hưng. Đây là những huyện thuộc "miền Tây" của tỉnh Quảng Ninh, là những huyện miền núi, ven biển nên kinh tế còn hết sức khó khăn. 30 suất quà tặng huyện Hoành Bồ tuy không nhiều nhưng đã thắp lên ngọn lửa trong giá rét của ngày cuối năm.
Đại úy Lê Đức Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính và phụ trách xã, người nhiều năm gắn bó với Bằng Cả cho biết: "Nhân dân ở đây tuy nghèo nhưng họ luôn hết lòng giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ thế, những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ đều luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách. Chính vì vậy, việc phạm pháp hình sự ở Bằng Cả hầu như không có, kể cả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đánh cãi nhau gây mất ANTT cũng hiếm khi xảy ra".
Còn ở huyện Yên Hưng, nghe tin đoàn cán bộ Báo CAND và nhà tài trợ đến trao quà, những người nghèo ở đây rất háo hức, họ đến từ sớm. Ông Trần Đông Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đưa cho chúng tôi danh sách 30 hộ nghèo của huyện được nhận quà đợt này. Đó là những người gặp hoàn cảnh không may như tàn tật, cô đơn, nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi...
Thượng tá Bùi Văn Huấn, Phó trưởng Công an huyện Yên Hưng xúc động: "Đã nhiều năm rồi, Báo CAND luôn đồng hành cùng đồng bào nghèo ở nhiều nơi, trong đó có Quảng Ninh, đón Tết. Những món quà dù nhỏ nhưng đã nhân lên vạn tấm lòng nhân ái, điều này đã làm bà con xúc động, không chỉ cố gắng tìm cách thoát nghèo mà còn có ý thức hơn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, giúp đỡ cán bộ Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ".
Thay mặt bà con, ông Vũ Văn Trọng ở xóm 2, xã Nam Hòa cho biết: "Tôi là người nhiễm chất độc da cam, khả năng lao động hạn chế. Quà dù ít dù nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của Báo và nhà tài trợ đối với độc giả, đối với nhân dân".
Tâm sự với bà con, Đại tá Nguyễn Văn Thái nhỏ nhẹ: "Theo truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về với tinh thần lá lành đùm lá rách, Báo CAND cùng với các nhà tài trợ đã đem chút tấm lòng thơm thảo đến với cô bác, mong cô bác có cái Tết ấm cúng hơn, năm mới hạnh phúc hơn; mong muốn đồng bào cùng với cấp ủy, chính quyền, sang năm mới không chỉ tìm cách thoát nghèo, mà có nhiều đóng góp hơn nữa vào công tác giữ gìn ANTT tại địa phương".
Ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc trao quà Tết cho bà con với trăn trở làm gì để bà con có thể thoát nghèo. Ông cho biết, năm tới, công ty sẽ mở rộng thêm đầu tư, sản xuất, cố gắng tạo thêm việc làm để bà con có thể vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Cùng trong chuyến trao quà Tết này, Đoàn công tác đã trao cho nhân dân huyện đảo Cô Tô 30 suất quà và dành 25 suất bằng tiền mặt cho CBCS Công an gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tạm biệt những người nghèo ở vùng núi Đông Bắc của Tổ quốc, chúng tôi ra về khi ánh nắng cuối cùng của ngày xuân đã trốn sau những dãy núi đá vôi. 150 suất quà đã trao là tấm lòng thơm thảo của Công ty Tân Việt Bắc đối với bà con nghèo. Dù chưa thể giúp họ vượt qua khó khăn nhưng những món quà nhỏ đã cũng là động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng rằng, Tết Tân Mão của bà con sẽ ấm cúng hơn, bởi vạn tấm lòng đang hướng về họ để sẻ chia những thua thiệt trong cuộc đời