Ngày 21 tháng Chạp (24/1), cái không khí se lạnh quyện mùi hương rơm rạ trên những cánh đồng lúa vừa thu hoạch tràn qua cửa xe ôtô, tỏa mùi hương quê. Cùng đi chung đoàn trao quà có Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long. Theo Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của cả nước, đời sống kinh tế của người dân tỉnh Vĩnh Long thay đổi từng ngày. Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê vẫn còn có nhiều hộ nghèo, kinh tế khó khăn, ăn Tết chưa được sung túc, nên 150 phần quà trong chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND - Chuyên đề ANTG đến với người nghèo phường 3, TP Vĩnh Long và xã Tân Phú, huyện Tam Bình hết sức ý nghĩa với bà con...
Chị Phan Thị Loan - Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết: Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2010 xã đã xóa được 70 hộ nghèo, đạt 140% so với kế hoạch. Hiện nay, hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới thì xã còn 258 hộ, chiếm 12% so với tổng số hộ và có 98 hộ cận nghèo. Năm nay được Báo CAND - Chuyên đề ANTG đến tặng 70 phần quà cho đồng bào nghèo đón Tết đáng quý nhường nào…
6h sáng 25/1, đoàn chúng tôi đã có mặt tại Công an tỉnh Trà Vinh để đến xã Phước Hưng, một trong những xã nghèo, có đông đồng bào Khmer của huyện Trà Cú (Trà Vinh). Theo lịch trình đúng 8h30 mới tiến hành trao quà, nhưng vừa vào đến sân UBND xã đã thấy bà con ngồi ngay ngắn trong hội trường.
Ông Thạch Nang – Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng, hồ hởi: “Biết đoàn công tác của Báo CAND và Công an tỉnh Trà Vinh đến tặng quà cho đồng bào Khmer nghèo, gia đình chính sách đón Tết cổ truyền nên ai cũng vui. Mới 6h sáng, bà con đã đến đông đủ đề chờ đoàn đến”. Không để bà con đợi lâu, mọi thành viên trong đoàn bắt tay ngay vào sắp xếp quà tặng để bà con về sớm.
Đại tá Trần Kim Thẩm – Phó Tổng Biên tập Báo CAND - Chuyên đề ANTG tặng quà đồng bào nghèo xã Tân Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long).
Cụ Thạch Rộs (81 tuổi, ở ấp Đầu Giồng B) mái tóc bạc phơ với vẻ mặt rạng ngời nói: “Từ trước đến giờ gia đình tôi chưa được ai tặng quà cả. Năm nay lại được các anh ở Báo CAND và Công an tỉnh Trà Vinh về tặng quà ăn Tết nên vui lắm. Chưa đến 6h sáng, tôi đã kêu thằng cháu nội đưa ra UBND xã cho kịp, sợ các anh phải đợi lâu”.
Những lời tâm sự chân thành của cụ Rộs làm cho chúng tôi thấy nghẹn ngào trong lòng, 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 250.000đ) tặng cho bà con nghèo xã Phước Hưng thật chẳng thấm tháp gì…
Đại tá Trần Kim Thẩm – Phó Tổng Biên tập Báo CAND - Chuyên đề ANTG, chia sẻ: Những phần quà được gửi đến đồng bào nghèo phường 3, TP Vĩnh Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) hôm trước và đồng bào Khmer nghèo huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) hôm nay đã được cán bộ, chiến sĩ của Báo CAND và Công an các tỉnh chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Mỗi phần quà tuy không lớn, song đó là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc Báo CAND, với niềm mong muốn được chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của người nghèo, trong đó có đồng bào Khmer, để mọi gia đình có một mùa xuân ấm áp, yên vui.
Nhận những phần quà Tết, nhiều bà con xúc động và cảm ơn Báo CAND - Chuyên đề ANTG, các Mạnh Thường Quân và lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh đã quan tâm đến cuộc sống của bà con, nhất là những người nghèo khi Tết đến Xuân về