Ái tình cuồng ghen và những kết cục bi thảm của axit

Ghen tuông mù quáng, nhiều người đàn ông, đàn bà đã ra tay một cách nhẫn tâm với chính những người vợ, người chồng của mình, tìm cách hủy hoại và khiến họ đau đớn bằng những vụ án axit kinh hoàng, khiến cho những nạn nhân khốn khổ mang nỗi ám ảnh suốt đời về thảm kịch kinh hoàng với cuộc đời mình. Những vụ án axit, dù thường ít dẫn đến cái chết cho những nạn nhân, nhưng lại để lại cho họ những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.

Kẻ hai lần xuống tay tàn ác với hai người vợ

Trong một lần tình cờ tiếp xúc với một người phụ nữ tên H. - một người phụ nữ bất hạnh bị chồng tạt axit vì ghen tuông, nghi ngờ chị có bồ bịch bên ngoài, tôi đã được nghe chị kể về cuộc đời đẫm nước mắt của mình.

Có với nhau 3 mặt con, ngày ngày bán hàng quần quật ngoài chợ để chăm lo hạnh phúc cho gia đình, nhưng chị lúc nào cũng bị chồng đánh đập vì những ghen tuông vô cớ, để rồi đỉnh cao của sự ghen tuông đó là việc chồng chị đã tạt nguyên 1 ca axit lên phần dưới gương mặt của chị. Vì thương con thương cái, nên trước tòa, chị đã nén nỗi đau xin giảm án cho chồng. Kết quả chồng chị chỉ phải chịu mức án 4 năm tù giam. Nhưng chị bảo, chị sẽ không bao giờ quên được vết thương trong lòng mình, khi cứ ngày ngày phải đối diện với những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt. Đó là những đau đớn, tổn thương mà thời gian cũng không thể xóa bỏ được.

Những năm qua, chuyện ghen tuông vợ chồng dẫn đến việc tạt axit chính người bạn đời của mình đã không còn là chuyện lạ trong xã hội. Nhưng mỗi khi có một câu chuyện đánh ghen bằng axit xảy ra, tôi lại thấy rùng mình vì sự tàn ác của những kẻ gây tội ác bằng axit, bởi nạn nhân của họ hầu hết không chết, nhưng sẽ tàn tật và ám ảnh suốt đời với những gì hiển hiện trên da thịt họ.

Ngày 5 tháng 3 năm 2010, khi cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Thái, 50 tuổi, trú ở tổ Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, Hà Nội về hành vi tạt axit vào vợ là chị Lỗ Thị Uyên, 38 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chân dung tội ác của tên Lê Văn Thái được dựng lên sau đó khiến người ta rùng mình vì sự độc ác, tàn bạo và cách ghen tuông kinh hoàng mà hắn dành cho những người vợ của mình.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, thì Lê Văn Thái đã có hai đời vợ. Trước khi tiến tới hôn nhân với chị Lỗ Thị Uyên và gây ra vụ tạt axit vào mặt chị Uyên, Lê Văn Thái từng có một đời vợ trước nhưng đã bị y giết chết vì lý do ghen tuông. Lật lại hồ sơ vụ án Lê Văn Thái giết người vợ đầu 8 năm về trước, người ta bắt đầu lờ mờ hình dung về chân dung một tên cuồng ghen bệnh hoạn, sẵn sàng xuống tay không thương tiếc với những người gần gũi nhất với mình.

Khi vụ án 8 năm về trước xảy ra, Lê Văn Thái đang chuẩn bị ra tòa ly hôn với người vợ đầu tên Hương của mình. Hai vợ chồng Lê Văn Thái và chị Hương lấy nhau từ năm 1984 nhưng mới chỉ có với nhau một cô con gái. Sống với nhau được 18 năm, đến năm 2002 thì tình cảm của vợ chồng Thái rạn vỡ và không thể hàn gắn được. Không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình, chị Hương quyết định làm đơn ly dị chồng để tự giải thoát cho chính mình.

Ngày 21 tháng 8 năm 2002, một ngày trước khi phiên tòa ly hôn giữa vợ chồng Lê Văn Thái diễn ra, Lê Văn Thái đã hẹn gặp vợ trong căn hộ tập thể ở khu Ngọc Khánh - Đống Đa - Hà Nội. Sẵn mâu thuẫn từ trước, nên trong buổi trước khi diễn ra phiên tòa giải quyết việc ly hôn, vợ chồng Lê Văn Thái đã xảy ra cãi cọ lớn, dẫn đến xô xát. Trong lúc xô đẩy, Lê Văn Thái đã đẩy vợ ngã xuống chân giường. Trong cơn điên cuồng, giận dữ, không làm chủ được bản thân, Lê Văn Thái dùng búa đinh đạp liên tiếp vào đầu vợ. Chị Hương bị chết do chấn thương sọ não nặng. Ngay sau khi thấy vợ chết dưới tay mình, Lê Văn Thái đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết. 5 ngày sau đó, hắn nằm mê man bên xác vợ.

 Đến ngày 26 tháng 8 năm 2002, người trong gia đình mới phát hiện ra cái chết của chị Hương. Lúc đó thi thể người đàn bà xấu số đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi nặng, còn Lê Văn Thái vẫn trong tình trạng nằm mê man bên cạnh người vợ đã chết của mình. Ngay sau khi được đưa đi cấp cứu và tỉnh lại trong bệnh viện, Lê Văn Thái đã bị cơ quan Công an bắt để phục vụ điều tra. Tại đây, Lê Văn Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ tàn ác của mình. Với việc dùng búa đập nhiều nhát vào đầu vợ, Lê Văn Thái lẽ ra sẽ phải nhận một mức án nặng để trả giá cho tội lỗi y đã gây ra.

Nhưng sau đó, cơ quan điều tra phát hiện Lê Văn Thái có biểu hiện thần kinh. Theo kết quả giám định, Lê Văn Thái bị rối loạn tâm thần phân liệt. Với căn bệnh thiếu tỉnh táo trên, khi ra tòa xử, căn cứ vào quy định của pháp luật, Lê Văn Thái đã được tòa xử với mức án 9 năm - quá nhẹ so với tội ác của Thái gây ra.

May mắn được xử mức án nhẹ nhờ biểu hiện bệnh thần kinh thiếu bình thường đã được giám định, Lê Văn Thái đi tù 7 năm thì được đặc xá tha tù trở về. Vừa về đến nhà, Thái đã làm quen với chị Lỗ Thị Uyên và nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ thứ hai. Tuy nhiên cũng chỉ được vài tháng là cuộc hôn nhân của Lê Văn Thái và chị Uyên đứng trên bờ vực tan vỡ. Không thể chịu được tính nết quái đản, thất thường của chồng, chị Uyên bỏ về nhà của mình ở Cổ Nhuế - Từ Liêm.

Vợ bỏ đi, Lê Văn Thái như một con thú điên, lồng lộn lên suốt mấy ngày. Y đã ngấm ngầm chuẩn bị một ca axit để chờ vợ về "xử lý". Không hay biết gì về âm mưu của chồng, sáng 4 tháng 2, chị Uyên quay lại nhà Lê Văn Thái ở Trâu Quỳ để thu dọn đồ đạc. Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Thái đột ngột bỏ  vào phòng trong, rót axit từ chai thủy tinh ra chiếc cốc rồi hắt thẳng vào mặt vợ. Quá đau đớn, chị Uyên chạy ra ngoài kêu cứu trong hoảng loạn và được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan Công an về việc làm của Lê Văn Thái.

Bản thân Thái sau khi gây án xong, y điềm tĩnh ngồi ở nhà, bên cạnh là ca axit mà y vừa dùng để tạt vợ rồi thản nhiên ngồi đợi Công an đến bắt. Tại trụ sở Công an, Lê Văn Thái cũng thản nhiên kể lại rành rọt những tội ác của mình đã gây ra vớ vợ. Một lần nữa, người vợ thứ hai của Thái lại đi chung số phận bi kịch với người vợ đầu đã chết tức tưởi của Thái - đều là nạn nhân của sự ghen tuông điên loạn và đầu óc thiếu tỉnh táo của Lê Văn Thái. Chị Uyên không chết, nhưng những ám ảnh sợ hãi về người chồng điên cuồng của mình có lẽ sẽ còn ám ảnh chị suốt đời.

Tội ác đầu năm từ can axit trong đêm tối

Đầu những ngày năm mới 2009, trong không khí đoàn tụ dịp Tết cổ truyền dân tộc, Viện Bỏng Quốc gia ở Thanh Trì, Hà Nội đã tiếp nhận bệnh nhân Hà Văn Bình trong tình trạng cực kỳ nguy kịch vì bị bỏng axit nặng.

Nạn nhân Hà Văn Bình.
Nạn nhân Hà Văn Bình.

Hà Văn Bình 40 tuổi, trú tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, bị vợ tạt axit vào người trong lúc đang nằm ngủ dẫn đến bị bỏng 20% diện tích da ở các vùng: mặt, ngực, tay, trong mũi, và giác mạc mắt. Khi được đưa vào bệnh viện, Hà Văn Bình trong tình trạng vô cùng nguy hiểm do axit chảy vào mũi, miệng không thể ăn được, có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng. Mắt của anh cũng bị bỏng nặng.

Theo kết luận điều tra vụ án, Hà Văn Bình đã có một người vợ và hai đứa con trai, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 14 tuổi.  Là trụ cột kinh tế trong gia đình, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên anh Hà Văn Bình phải vào miền Nam làm thợ nề, kiếm tiền gửi về để phụ vợ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đi học. Thời gian anh Hà Văn Bình đi làm ăn xa, Lê Thị Hiếu, vợ anh Bình ở nhà làm ruộng và chăm sóc hai con. Nhưng năm 2009, khi về quê ăn Tết, anh Bình nghe những người trong gia đình xì xào chuyện thời gian anh đi làm ăn ở Bình Dương, vợ anh ở nhà đã cặp bồ với một người cùng xã.

Gặng hỏi chị Hiếu nhiều lần nhưng chị Hiếu đều chối đây đẩy, anh Bình vẫn không thể dẹp bỏ được những nghi ngờ của mình. Vì thế cái Tết Kỷ Sửu trôi qua một cách u ám trong gia đình anh Hà Văn Bình. Suốt những ngày ở nhà, hai vợ chồng thường xuyên lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi ngày 31 tháng 1 năm 2009 (ngày mùng 6 Tết), anh Bình đã mời cả gia đình hai bên nội, ngoại sang nhà họp gia đình, thông báo chuyện vợ ngoại tình, đồng thời kiên quyết đòi ly dị. Tố cáo vợ thiếu chung thủy, hôm đó anh Bình đã nặng lời với vợ và đòi đuổi chị Lê Thị Hiếu ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau.

Bị cáo Lê Thị Hiếu.
Bị cáo Lê Thị Hiếu.


Uất ức vì bẽ bàng trước gia đình hai bên, Lê Thị Hiếu đã quyết định ra tay trả thù chồng. Rạng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2009 (tức ngày mùng 7 Tết), trong lúc chồng đang say ngủ, Lê Thị Hiếu đã dùng cả bình axit đổ lên người chồng. Choàng tỉnh vì đau đớn, anh Bình đuổi theo vợ một đoạn rồi gục xuống bất tỉnh. Ngay sau đó, anh Hà Văn Bình được đưa đi cấp cứu rồi chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia ngay trong ngày, trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Tất cả những người chứng kiến gương mắt cháy đen của anh Hà Văn Bình trong những ngày nguy kịch ở Viện Bỏng Quốc gia đều không thể kìm được sự rùng mình, sợ hãi về nỗi đau mà anh Hà Văn Bình đang phải chịu đựng. Cuối cùng, do vết thương quá nặng, dù được gia đình và các bác sĩ hết lòng điều trị, 2 tháng sau, anh Hà Văn Bình vẫn qua đời, để lại hai đứa con mồ côi cha và một người vợ đang phải đối mặt với vòng lao lý.

Ngay sau khi tạt axit vào người chồng, trong nỗi ân hận muộn màng, biết mình gây ra tội lỗi không thể dung thứ, Lê Thị Hiếu đã ra cơ quan đầu thú. Trong phiên tòa xét xử, Lê Thị Hiếu đã bị xử 12 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình anh Hà Văn Bình hơn 100 triệu đồng. Đau đớn nhất trong vụ án này là hai đứa con trai của anh Hà Văn Bình và Lê Thị Hiếu, bởi các cháu vừa là con của nạn nhân, vừa là con của bị cáo. Đứng giữa người cha đã khuất và người mẹ đứng trước vành móng ngựa, những người con của anh Bình, chị Hiếu đều bối rối không biết nên cư xử với mẹ thế nào. Còn chị Hiếu đã rơi những giọt nước mặt muộn màng, ân hận. Chị cúi gằm mặt trong suốt phiên tòa xử mình.

1001 lý do phạm tội

Trong những vụ án axit mà các đối tượng vẫn sử dụng mỗi khi ghen tuông, khi ra trước vành móng ngựa, những đối tượng gây ra tội ác này đều bị pháp luật trừng phạt một cách đích đáng. Nhưng dù có chịu bản án nghiêm khắc đến mấy, những tội lỗi của chúng gây ra với nạn nhân của mình vẫn không sao xóa bỏ được. Và trong những vụ án đau lòng này, nạn nhân - những người phải mang thương tật suốt đời, với gương mặt méo mó, biến dạng, loang lổ sẹo là những người đau đớn nhất và phải chịu "bản án" nặng nề nhất trong suốt cuộc đời còn lại.

Trước khi chung sống như vợ chồng với chị G., đối tượng Phạm Anh Tuấn (quê ở Sóc Trăng) đã từng có một đời vợ. Ngay sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, choáng ngợp trước nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của G., Tuấn đã ra sức tán tỉnh, săn đón để chinh phục người đẹp. G. đã bị xiêu lòng trước sự săn đón của Phạm Anh Tuấn, mà không hề biết kết cục bi thảm đang đợi mình phía trước.

Sau một thời gian qua lại yêu đương, Phạm Anh Tuấn và chị G. đã dọn về sống chung dưới một mái nhà và sinh được một đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, bản chất của một gã trai trăng hoa khiến Phạm Anh Tuấn không thể giữ trọn được sự chung thủy với người vợ trẻ của mình. Nên trong thời gian vợ đang nuôi con nhỏ, Phạm Anh Tuấn đã đi lại với người phụ nữ khác và có quan hệ ngày càng sâu nặng với người phụ nữ này. Không khuyên bảo được người chồng đã quen thói trăng hoa, chị G. đã quyết định chấm dứt cuộc sống chung với Phạm Anh Tuấn.

Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, để quên đi nỗi đau bị phụ tình, chị G. bỏ nhà từ Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Dù đang say đắm bên người tình mới, nhưng với tính cách tham lam, muốn có tất cả của mình, Phạm Anh Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi người vợ cũ, thuyết phục chị G. quay lại với mình. Nhưng đã quá ngán ngẩm tính cách của chồng, chị G. từ chối quyết liệt. Việc bị vợ cự tuyệt khiến Phạm Anh Tuấn cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Dù đã không còn đủ tư cách để ghen tuông, nhưng Phạm Anh Tuấn vẫn phát điên lên với ý nghĩ vợ mình đã có người đàn ông khác. "Không ăn được thì đạp đổ", Phạm Anh Tuấn đã thuê hai người thanh niên đi tìm chị G. để tạt axit, với mục đích hủy hoại nhan sắc của chị G., khiến chị G. không còn có thể đến với bất cứ người đàn ông nào khác.

Sáng 24 tháng 3 năm 2007, Phạm Anh Tuấn cùng hai tên đồng bọn mà hắn thuê đã ngồi chờ sẵn trước nhà chị G. thuê trọ. Ngay khi thấy chị G. cùng chị gái đạp xe đi làm, Phạm Anh Tuấn đã ra hiệu cho đồng bọn bám theo để tìm thời điểm gây tội ác. Kết quả là chị G. đã bị tạt nguyên cả ca axit vào thẳng mặt, chị gái chị G. cũng bị vạ lây. Hai chị em G. bị thương tật nặng nề và phải mang theo những vết sẹo trên mặt suốt đời.

Gây án xong, Phạm Anh Tuấn và đồng bọn trốn về Sóc Trăng. Nhưng hành vi tội ác của chúng đã nhanh chóng bị cơ quan điều tra lôi ra ngoài ánh sáng. Bị bắt và trực tiếp nhìn thấy những tổn thương mình đã gây ra cho vợ, nhưng nhắc đến tội ác của mình, Phạm Anh Tuấn kể một cách rành rọt, thản nhiên, không thèm để ý đến những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn mà hắn đã gây ra cho vợ. Với tội ác của mình, Tuấn bị xử mức án 15 tù. Hai kẻ đồng phạm cũng bị xử 12 năm tù. Tuy nhiên, tin chắc ngay sau khi ra tù, dù đã mãn hạn tù, Tuấn cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm con người khi nỡ hủy hoại tương lai và hạnh phúc của một cô gái giữa tuổi thanh xuân.

Khác với Phạm Anh Tuấn gây ra tội ác với mục đích hủy hoại cuộc đời người vợ cũ của mình, người đàn bà tên Lê Thị Hương đang trải qua những ngày đau đớn khi ngoài 50 tuổi vẫn rơi vào cảnh tù tội về những ghen tuông tình cảm trong cuộc sống vợ chồng. Lê Thị Hương (52 tuổi) đã từng trải qua một đời chồng. Không may chồng mất sớm, nên sau một thời gian cô đơn, Lê Thị Hương đã quen biết một người đàn ông hơn bà 4 tuổi. Sống với nhau được 14 năm, dù không có hôn thú, nhưng cuộc sống của vợ chồng Lê Thị Hương tương đối bình lặng.

Những tưởng khi tuổi đã cao, đôi vợ chồng già này sẽ ngày càng gắn kết, gần gũi để nương tựa tuổi già. Nhưng càng những năm sau này, bà Lê Thị Hương càng thấy chồng có nhiều biểu hiện đáng ngờ khi thường xuyên đi sớm về khuya. Tra hỏi chồng không được, nhưng máu ghen trong người bà ngày càng nổi lên. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tính đi tính lại, bà Lê Thị Hương đã quyết định tạt axit vào mặt chồng, với mục đích hủy hoại gương mặt của ông, để ông không còn có thể có bồ nhí được nữa.

Nói là làm, chiều hôm đó, bà Hương trở về nhà, lạnh lùng tấn công người chồng hờ của mình bằng ca axit nhỏ rồi bỏ chạy. Kết quả là sau khi được đưa đi viện cấp cứu, chồng bà Hương đã bị thương tật 60%. Trước tòa, người phụ này tỏ ra vô cùng ân hận vì ghen tuông mù quáng của mình. Bà khẳng định bà vẫn còn vô cùng yêu chồng, nhưng chỉ vì quá ghen tuông, nghi ngờ chồng không chung thủy, bà đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, để rồi sa vào vòng lao lý khi đã ngoài 50 tuổi. Tuy bị bà Hương tấn công và thương tổn nặng nề, nhưng trước tòa, chồng bà vẫn đứng ra xin giảm án cho bà, để bà sớm được trở về. Bà Lê Thị Hương đã bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích

Phú Vinh

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…