1. Những khán giả hiếm hoi có mặt ở sân Hàng Đẫy và sân Vinh để chứng kiến hai trận bán kết Cúp QG “buồn như đưa đám” đều không khỏi cám cảnh về cái thực trạng “một bên đá làng nhàng, một bên đá như không đá”. Và thế là hai chiến thắng đã thuộc về hai đội “đá làng nhàng” trước hai đội “không muốn đá”, chứ không phải là chiến thắng của một đội hay hơn với một đội dở hơn.
Một bạn đồng nghiệp “vì nhiệm vụ” mà phải có mặt ở sân Hàng Đẫy đã không ngừng kêu ca: “Trời nắng, sân vắng, cầu thủ hai bên vật vờ, xem đá bóng mà cứ có cảm giác mình như bị “đi đày”. Bạn đồng nghiệp còn bảo, trong buổi phát biểu sau trận đấu, khi HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng chỉ ra cả một lô lốc các lý do bại trận, chẳng hạn như việc các cầu thủ đang no nê với ngôi Vua V.League, rồi việc nhiều trụ cột chấn thương không thể vào sân thì nhiều phóng viên đã… ôm miệng cười. Cười bởi gần như tất cả đều cho rằng ở trận địa V.League mới đây, HN.T&T đã gồng lên làm tất cả giúp cho SHB.Đà Nẵng lên ngôi vô địch, nên bây giờ SHB.Đà Nẵng phải thua để “đền ơn đáp nghĩa”, và đấy mới là bản chất của vấn đề.
2. Thôi thì hãy bỏ qua những nghi vấn về chuyện “đền ơn đáp nghĩa” trên sân Hàng Đẫy, rồi chuyện “một bên đá làng nhàng, một bên đá như không đá” ở sân Vinh, vấn đề là sau hai trận bán kết ấy thì HN.T&T sẽ gặp lại Sài Gòn Xuân Thành, để ít nhiều tái hiện lại trận “chung kết V.League” giữa hai đội trên sân Thống Nhất vào ngày thứ Tư, 29/8 tới đây.
Ai cũng biết, đúng 10 ngày trước, cũng ở sân Thống Nhất, hai đội bóng này đã đối đầu nhau trong một trận đấu mà ai thắng đội đó sẽ vô địch V.League. Nhưng trận đấu được ví như trận “chung kết” ấy đã diễn ra hết sức “quái dị” khi chỉ có chủ nhà SG.XT là muốn thắng và đá để thắng, còn HN.T&T ngay từ đầu đã vào sân với tư tưởng phòng thủ tới cùng. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 20, 30 phút thì nhiều cầu thủ thuộc vào hàng sao số của HN.T&T như Văn Biển, Văn Quyết, Gonzalo… thậm chí không ngại ngần phá bóng, nằm sân câu giờ… Lý do là nếu trận đấu kết lại với tỷ số hòa thì SHB.Đà Nẵng (đội đã thắng Ninh Bình 3-1 trong trận đấu cùng giờ) sẽ lên ngôi, và ai cũng biết cũng hiểu giữa HN.T&T với SHB.Đà Nẵng là mối quan hệ anh em “môi hở răng lạnh”.
Bây giờ thì nhiều người đang đặt ra câu hỏi: Sau một trận “chung kết V.League” không đá vì mình, rốt cuộc là đến trận chung kết Cúp QG, cầu thủ HN.T&T có đá vì mình hay không? Và cứ cho là họ sẽ đá vì mình thì điều đó liệu có thể gỡ lại một cuộc khủng hoàng niềm tin mà họ gây ra với người hâm mộ hay không?
3. Có một sự thực không ai không biết, đó là trong trận “chung kết V.League” 10 ngày trước, khi thấy cầu thủ HN.T&T hình như diễn trò chứ không phải đá bóng thì chính những fan hâm mộ của đội bóng này cũng không khỏi phẫn nộ. Sự phẫn nộ của những người bỏ tiền mua vé vào sân, sẵn sàng đội nắng để hò hét cổ vũ cho đội bóng của mình nhưng rốt cuộc lại bị chính đội bóng ấy lừa đảo không thương tiếc.
Chờ xem, 10 ngày sau một trận chung kết “quái thai”, chưa từng có mà HN.T&T là tác nhân, bây giờ thì ai còn đủ can đảm mua vé vào sân để xem và cổ vũ cho đội bóng này – tất nhiên là trừ những khán giả được họ trả tiền đi cổ vũ (?)