Chẳng là một ngày trước trận đại chiến với Chelsea (vòng 9, giải Ngoại hạng Anh rạng sáng qua - giờ Việt Nam), có tới 17/18 cầu thủ M.U được Van Gaal đăng ký cho trận đấu này ngồi xem trận El Clasico giữa Real Madrid với Barcelona tại khách sạn Lowry, và HLV Van Gaal cho biết là ông thấy sốc với một sự tập trung đông đảo đến như vậy. Ông nói: "Tôi đã tận dụng buổi xem bóng đá đó để phân tích về cách chơi bóng của cầu thủ Barca qua các triều đại, từ đó giúp cầu thủ rút ra những bài học quan trọng cho mình".
Trở lại với trận M.U - Chelsea - một trận đấu mà Van Persie giúp M.U gỡ hoà vào phút chót, HLV Van Gaal cho biết đấy là một trận đấu các cầu thủ của ông đã phung phí quá nhiều cơ hội, nhưng nhìn một cách tổng thể thì tỉ số hoà khiến ông hài lòng. Ở phía bên kia chiến tuyến, một người "máu nóng" như Jose Mourinho dĩ nhiên không thể tiêu hoá một bàn thua vào cuối trận, và ông đã trút sự tức tối của mình lên cách cầm còi mà theo ông là "không tốt" của trọng tài