HLV từng giúp Barca vô địch Cúp C1 năm 1992 cho biết không phải hai trận thua liên tiếp trước Real (1-3) và Celta Vigo (0-1) mà hàng loạt bê bối hậu trường của đội bóng này mới khiến những fan hâm mộ buồn lòng. Trong vòng một năm qua hai vị cựu chủ tịch của Barca - một người thì bị tố cáo trốn thuế, một người thì bị tố cáo là đã "ăn bẩn" trong vụ chuyển hợp Neymar. Ngay cả những ngôi sao Barca hiện nay như Messi cũng bị tình nghi trốn thuế, và suốt một thời gian dài đã trở thành trung tâm điểm của những cuộc điều tra mệt mỏi.
"Nếu bạn thực sự yêu mến Barca, ngay cả khi đội bóng có giành chức vô địch thì bạn cũng không thể vui với hàng loạt phiên toà xét xử và một vị cựu chủ tịch chuẩn bị ngồi tù" - Johan Cruyff kết luận.
Rất ngẫu nhiên, những bình luận của huyền thoại sống Barca lại đến vào đúng thời điểm mà một tờ báo Tây Ban Nha đăng tải kế hoạch chống đối HLV trưởng Luis Enrique của một số cầu thủ Barca sau hai trận thua liên tiếp của đội nhà. Không hiểu với hàng loạt vấn đề dồn dập đổ lên mình như vậy, CLB này rồi sẽ thi đấu ra sao trong thời gian tới?