Lịch sử V.League cho thấy những vòng đấu cuối cùng bao giờ cũng là thời điểm nảy sinh nhiều tiêu cực, trong đó có những tiêu cực nhìn thấy được, lẫn những tiêu cực chỉ “cảm nhận được” chứ không sao “sờ” vào được.
Chẳng nói đâu xa, ngay mùa V.League năm ngoái thôi, khi bóng đá Hải Phòng bất ngờ lập một “Ban chống xuống hạng” và bơm đến 10 tỷ đồng cho cái ban đặc biệt này hoạt động thì CLB Hải Phòng cũng được “cứu” một cách ngoạn mục.
Cứu từ trận “chung kết ngược” trên sân Lạch Tray, khi ông trọng tài Trần Công Trọng “đè ngửa” đội khách Hòa Phát.Hà Nội, giúp Hải Phòng giành chiến thắng, cứu sang cả “trận cầu 6 điểm” trên sân Bình Dương, khi ông trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã tưởng tượng ra một quả 11m kỳ lạ, khiến chính Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khi ấy cũng phải thốt lên: “Thật khó mà chấp nhận”.
Hồi ấy, chẳng cần đợi tới khi ông Trọng, ông Quyết “có vấn đề”, mà ngay từ khi người Hải Phòng lập cái ban chống xuống hạng không giống ai là người ta đã lờ mờ đặt ra nhiều nghi vấn.
Nhưng nghi vấn vẫn chỉ dừng lại ở góc độ nghi vấn. Sau này, ngay cả khi ông Trọng, ông Quyết bị treo còi vĩnh viễn theo lệnh của PCT VFF Lê Hùng Dũng thì xét cho cùng mọi chuyện cũng đã diễn ra trót lọt, xong xuôi. Vì quá “cay” cái sự trót lọt, xong xuôi rất đặc thù của BĐVN mà những ông bầu của CLB Hòa Phát.Hà Nội mới quyết định bỏ bóng đá, và tâm lý chán bóng đá, ngán bóng đá cũng là tâm lý chung của những ông bầu có tâm.
Năm nay, 6 vòng cuối V.League diễn ra trong bối cảnh Euro 2012 bên trời Âu vừa kết thúc. Kỳ Euro mà nghe đâu không ít cầu thủ Việt
Dân trong nghề vẫn hay nhắc đến quá trình thi đấu “siêu kỳ lạ” của cầu thủ Bình Dương sau World Cup 2010 – cái quá trình mà ở đó, có những ý kiến nghi ngờ rằng cầu thủ Bình Dương đã “làm quả” để gỡ gạc lại những cái thua vỡ mặt sau một kỳ World Cup (?). Và bây giờ thì những nghi ngờ như thế lại tiếp tục dâng cao khi mà mới đây, trận đấu bù Sông Lam – Đà Nẵng, cầu thủ Sông Lam thua lạ đến 0-4, mà lạ nhất là nhiều vị trí trong hàng phòng ngự luôn đá bóng theo kiểu “mời ông xơi trọn”.
Bên cạnh “nỗi lo Euro” lại là những nỗi lo về những “ngân hàng điểm”. Cái ngân hàng mà ở đấy bóng đá Hải Phòng coi như đã chắc chân xuống hạng, và những đội bóng đứng lưng chừng bảng tổng sắp coi như đã hoàn thành mục tiêu không loại trừ khả năng sẽ “xuất lãi” cho nhiều đội khác. Và nếu đúng như vậy thì sự thành – bại cuối cùng của V.League năm nay có khả năng sẽ bị tác động rất lớn bởi những chuyện ngoài chuyên môn.
Lường trước đặc thù của “6 vòng củi lửa”, cả VFF lẫn VPF đều đã có những công văn nhắc nhở các đội bóng phải thi đấu tích cực. Có cả chuyện những trọng tài bị cho là “không tích cực” đã bị âm thầm cắt suất...
6 vòng “củi lửa” với ông Trưởng BTC giải Trần Duy Ly, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường vì thế sẽ là 6 vòng đấu cực kỳ khó khăn. Đấy cũng là 6 vòng đấu mà HĐQT VPF với “ngọn cờ đầu” là ông PCT Nguyễn Đức Kiên sẽ được thử thách trong một hoàn cảnh thực sự khốc liệt.
Thôi thì hãy cứ hy vọng bất chấp những khó khăn và những nguy cơ tiềm ẩn, 6 vòng “củi lửa” rồi sẽ diễn ra và chốt lại an toàn. Dĩ nhiên là an toàn theo hướng “không có những lợn cợn nào xảy ra” chứ không phải an toàn theo kiểu… hạ cánh an toàn!?